Góc nhìn: Bóng đá Việt Nam không chỉ có U19!

Song Nhi |

Cơn địa chấn mà thầy trò HLV Miura vừa tạo ra trước Olympic Iran đã chứng minh rằng bóng đá Việt Nam không chỉ có duy nhất lứa U19 để mà hy vọng.

Mỹ Đình thường ngày vắng lặng là thế, bỗng biến thành chảo lửa khi U19 Việt Nam thi đấu ở giải U19 Đông Nam Á vừa khép lại cách đây ít ngày.

U19 Việt Nam xứng đáng với tình cảm ấy bởi thứ bóng đá đẹp, vị nghệ thuật đã khơi gợi thứ cảm xúc tưởng đã chết từ lâu trong lòng NHM bóng đá trên khắp dải đất hình chữ S. NHM Việt Nam không bỏ rơi bóng đá, ít nhất là nhìn vào sự cuồng nhiệt mà họ dành cho Công Phượng và đồng đội.

Nhưng bóng đá Việt Nam phải chăng chỉ có mỗi lứa U19 của Học viện HAGL Arsenal JMG? Trong cơn sốt U19 Việt Nam, đúng là muôn triệu trái tim người Việt Nam đều chung nhịp đập với thầy trò Graechen mà không biết rằng, cùng thời điểm của U23 và ĐT Việt Nam đều đang chuẩn bị tích cực cho những giải đấu sắp tới.

Cùng thời điểm 40.000 khán giả hô vang U19 Việt Nam, thì chỉ có vài ngàn người lọt thỏm ở sân Lạch Tray theo dõi ĐT Việt Nam đá giao hữu với Hong Kong (3-1). So sánh bầu không khí giữa Mỹ Đình và Lạch Tray, chính HLV Miura thừa nhận ông cũng không tránh khỏi cảm giác cám cảnh và chạnh lòng.

U23 (Olympic) Việt Nam vừa làm nên cơn địa chấn ở ASIAD với chiến thắng 4-1 trước Iran
U23 (Olympic) Việt Nam vừa làm nên cơn địa chấn ở ASIAD với chiến thắng 4-1 trước Iran

Song khi cơn sốt U19 đã tạm thời lắng xuống, những fan đích thực của bóng đá Việt Nam có lẽ có đủ thời gian để nhận ra rằng vẫn còn đó ĐTQG và U23, đội bóng vừa gây chấn động ASIAD để mà yêu mến và trao gửi niềm tin.

Cần phải nhìn thẳng vào thực tế, U19 Việt Nam mới chỉ là lứa cầu thủ đang học việc và đến hiện tại vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào. Bên cạnh đó, những cuộc chạm trán U19 Australia, Myanmar, Thái Lan hay Nhật Bản thực ra cũng chỉ là những bài kiểm tra không hơn không kém.

Nhưng U23 thì khác, thầy trò HLV Miura vừa bất ngờ vùi dập Olympic Iran với tỷ số 4-1, kết quả không khác gì một cơn địa chấn trên đất Hàn Quốc. Cần biết rằng, bóng đá Iran từng dự World Cup, hiện đứng thứ 2 châu Á và đứng thứ 48 thế giới theo bảng xếp hạng của FIFA.

ASIAD không phải là một trận đấu tập, giao hữu hay thử nghiệm mà là một đấu trường đầy tính cạnh tranh. Vì lẽ đó, chiến thắng của U23 xứng đáng được xem là một kỳ tích của bóng đá Việt Nam. Và tất cả đều biết, U23 và ĐTQG mới là đại diện và thước đo cho cả nền bóng đá Việt Nam chứ không phải các cầu thủ U19.

Nên sẽ là không công bằng nếu thầy trò HLV Miura không nhận được sự quan tâm của NHM và của các quan chức VFF. Đừng để sự thờ ơ từ VFF, NHM làm nguội lạnh tinh thần của các cầu thủ U23. Vì hơn lúc nào hết, họ cần NHM sát cánh để góp phần giúp bóng đá Việt Nam có thể ngẩng cao đầu ở sân chơi lớn ASIAD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại