Vùi dập Iran 4-1, Olympic Việt Nam làm rung chuyển ASIAD

Song Nhi |

(Soha.vn) - Sau thành công của U19 Việt Nam, các cầu thủ Olympic lại làm nức lòng NHM quê nhà khi tạo nên cơn địa chấn trước ứng cử viên vô địch Iran trong trận ra quân ở ASIAD 17.

Khi mà dư âm của U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á vừa khép lại trên sân Mỹ Đình còn chưa dứt, không nhiều NHM nhớ ra rằng chiều nay ĐT Olympic Việt Nam có trận ra quân gặp Olympic ở ASIAD 17.

Bất cứ chỗ nào, từ quán café cho đến quán trà đá, từ trong nhà ngoài ngõ, mở facebook là tràn ngập những bình luận sôi nổi về U19 Việt Nam. Ở Hàn Quốc, chắc chắn các đàn anh Olympic cũng không tránh khỏi chạnh lòng.

Mặc cho cảm giác tủi thân và có phần ghen tị với các đàn em, các học trò của HLV Miura vẫn giữ được tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo. Quyết tâm và khát khao khẳng định để không chịu thua kém U19 Việt Nam đã giúp các cầu thủ Olympic Việt Nam có trận đấu tưng bừng trước đối thủ mạnh Olympic Iran ngay trong ngày ra quân.

Olympic Việt Nam (áo đỏ) đã có trận đấu bùng nổ trong ngày ra quân chạm trán Iran
Olympic Việt Nam (áo đỏ) đã có trận đấu bùng nổ trong ngày ra quân chạm trán Iran

Như tiết lộ của HLV Miura, ông chẳng cần biết Olympic Iran ra sao, mạnh thế nào, mà chỉ cố gắng cùng các học trò chơi với quyết tâm cao nhất. Với lối chơi vô cùng hợp lý, Olympic Việt Nam đã đưa NHM quê nhà đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trước đối thủ hơn về đẳng cấp và thể lực, các cầu thủ Olympic Việt Nam giữ cự ly đội hình rất tốt, bình tĩnh hóa giải đối thủ và phản công bằng những đường sắc lẹm. Chỉ trong vỏn vẹn 4 phút từ 24 đến 28, lần lượt Huy Toàn và Mạc Hồng Quân ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của đối thủ đến từ Tây Á.

Có 2 bàn dẫn trước, các học trò của HLV Miura càng tự tin hơn. Trước sức ép của đối thủ, sự tập trung và cả tài năng của thủ thành Bửu Ngọc đã giúp Olympic Việt Nam bảo toàn được cách biệt 2-0 sau khi hiệp 1 kết thúc.

Clip 4 bàn thắng của Olympic Việt Nam vào lưới Iran

Khi hiệp 2 trở lại, Olympic Iran liên tục gây sức ép lên phần sân của Việt Nam. Nỗ lực của họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trên chấm 11m phút 66 của Monsalman sau khi thủ thành Bửu Ngọc phạm lỗi với một cầu thủ đối phương trong vòng cấm địa.

Song niềm vui của các cầu thủ Iran ngắn chẳng tày gang vì chỉ đúng 3 phút sau, Phi Sơn với một tình huống phối hợp một hai đã sút trực diện nâng tỷ số lên 3-1. Không dừng lại ở đó, trước khi trận đấu khép lại đội trưởng Hoàng Thịnh đã ấn định chiến thắng 4-1 cho Olympic Việt Nam. Pha sút phạt trực tiếp của Hoàng Thịnh bóng đập chân cầu thủ Iran khiến thủ thành Sedghi bó tay, phải vào lưới nhặt bóng.

Với việc giành trọn 3 điểm, cơ hội đi tiếp đang rộng mở trước mắt thầy trò HLV Miura bởi đối thủ Kyrgyzstan được cho là vừa sức (Bảng H có 3 đội, lấy 2 đội dẫn đầu vào vòng trong). Nhưng quan trọng hơn nhiều, Olympic Việt Nam đã chứng minh cho NHM quê nhà rằng họ không hề mang phận “con rơi” so với sự cuồng nhiệt dành cho đội U19.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

VIỆT NAM: Bửu Ngọc; Thanh Hiền, Ngọc Hải, Duy Khánh, Minh Tùng, Huy Toàn; Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Ngọc Thắng; Hồng Quân.

IRAN: Sedghi; Pouraliganji, Rezavand; Vakia, Daneshgar, Khanzadehdaraby, Karimi, Heydarieh; Rezaei, Mosalman, Sharifi.

Bàn thắng:

Olympic Việt Nam: Huy Toàn (24’), Hồng Quân (28’), Phi Sơn (69’), Hoàng Thịnh (82’)

Olympic Iran: Mosalman (66’)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại