“Gã đồ tể” trong mơ của HLV Miura

Đoàn Dự |

Thiên về phòng ngự, nhưng phải đến ngày hôm kia HLV Miura mới tìm ra được một "gã đồ tể" đích thực cho mình.

Gần như bất cứ HLV nào chơi phòng ngự đều thích sở hữu 1 hậu vệ và 1 tiền vệ trụ có phong cách thi đấu kiểu “gã đồ tể”. Đến Việt Nam từ hồi Hè năm ngoái, ông Miura vẫn chưa tìm ra mẫu cầu thủ này cho riêng mình.

Nhưng mọi chuyện có vẻ đã khác, khi ĐT Việt Nam thi đấu với U23 Việt Nam chiều Chủ nhật vừa rồi.

Sau trận đấu ấy, HLV Miura đã tìm được một “gã đồ tể” chính hiệu, không phải ai xa lạ chính là Trần Chí Công hay còn gọi Công Tây.

Trần Chí Công (áo số 4) là trụ cột hàng thủ Đồng Tâm Long An

Trần Chí Công (áo số 4) là trụ cột hàng thủ Đồng Tâm Long An

Trước khi lên tuyển trở lại, Công Tây chắc chắn gây nhiều băn khoăn cho HLV Miura, khi anh vướng phải quá nhiều scandal.

Chí Công từng có pha vào bóng triệt hạ với Lucas Cantoro, từng nhổ nước bọt vào mặt Văn Học… Những điều đó là không thể chấp nhận với một cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhưng nếu bỏ qua những mặt trái đó, Chí Công là mẫu hậu vệ hoàn hảo cho HLV Miura. Anh có ngoại hình cao to, mạnh mẽ và thi đấu rất khôn ngoan.

Cầu thủ B. Bình Dương
Trần Chí Công
Trần Chí Công sinh năm 1984, năm nay 31 tuổi. Anh hiện chơi cho CLB B. Bình Dương và từng lên tuyển QG Việt Nam bắt đầu từ năm 2010.

Ở trận gặp các đàn em U23 Việt Nam, vị trí của Chí Công gần như là bất khả xâm phạm với các tài năng trẻ nước nhà.

Công Phượng gần như “chết” mỗi khi tiến vào khu vực của Chí Công. Chỉ một động tác vào bóng đơn giản, với sự mạnh mẽ vừa phải, Công Tây đã kiềm tỏa được Công Phượng.

Hay như Văn Toàn, với khả năng đi bóng lắt léo, tốc độ có thể làm khổ nhiều hàng thủ. Nhưng gặp Chí Công quả là nỗi ác mộng với Văn Toàn, khi đàn anh luôn vào bóng quyết liệt và rất chuẩn xác.

Chí Công (bên trái) chỉ đạo hàng thủ ĐTQG Việt Nam vây hãm Văn Toàn

Chí Công (bên trái - số 2) chỉ đạo hàng thủ ĐTQG Việt Nam vây hãm Văn Toàn

Nếu có một lúc nào đó, Chí Công bị qua mặt, anh sẽ lập tức sử dụng tiểu xảo để ngăn chặn đối phương. Như chiều Chủ nhật vừa rồi, khi bị đàn em U23 qua người, Chí Công cố gắng lao theo, kéo vai trước khi đàn em vượt qua vạch 16m50.

Khi đàn em ngã xuống và la lên, Chí Công vừa cười, vừa nói: “Mất bóng rồi còn la cái gì, la cái gì?”

Chí Công dùng tiểu xảo với đàn em U23 Việt Nam

Chí Công dùng tiểu xảo với đàn em U23 Việt Nam

Đó có thể không phải một hành động đẹp của đàn anh, của một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng đó là điều cần thiết để một hậu vệ bảo toàn mành lưới đội nhà.

Hy vọng rằng dưới bàn tay thép của HLV Miura, Chí Công sẽ không mắc phải những scandal sân cỏ thừa thãi. Thay vào đó, anh có thể thi đấu quyết liệt vừa phải, tiểu xảo vừa phải để làm linh hồn cho hàng thủ ĐT Việt Nam.

>>> “Trò cưng” rời đội, HLV Miura lấy ai thay thế?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại