Đối thủ dọa không cho U23 Việt Nam “ngóc đầu” lên

Thừa Phong |

Tối nay, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng tại vòng bảng giải U23 châu Á.

Sau 2 lượt đấu, U23 Việt Nam chưa giành được điểm nào và đã chính thức bị loại. Nhưng không vì thế mà các tuyển thủ chấp nhận buông xuôi.

Trả lời phỏng vấn hôm qua, Công Phượng đã thể hiện quyết tâm ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng trước U23 UAE.

HLV Miura cũng tuyên bố sẽ thực hiện một loạt các thay đổi để U23 Việt Nam thi đấu thanh thoát, tấn công mạnh mẽ hơn.

Về phần U23 UAE, đội bóng này đang cố gắng giữ sự tập trung cao độ. Chỉ cần thêm một điểm là sẽ có vé đi tiếp song họ đặt mục tiêu chiến thắng.

U23 UAE là đối thủ không hề dễ chơi (ảnh: AFC).
U23 UAE là đối thủ không hề dễ chơi (ảnh: AFC).

Tiền vệ Abdulla Ali phát biểu hùng hồn: “Chúng tôi đã không thể hiện được hết sức mạnh khi đối đầu với U23 Jordan. Toàn đội tỏ ra mất tập trung ở nhiều thời điểm và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Nhưng chúng tôi tin chắc rằng sẽ đánh bại được Việt Nam, dù cho họ có là đối thủ đáng gờm với lối chơi máu lửa.

Mục tiêu của U23 UAE trước giờ vẫn không thay đổi là giành vé đến Olympic 2016 tại Brazil”.

Sự tự tin của người UAE không chỉ đến từ phong độ hiện tại mà còn nhờ vào lịch sử đối đầu giữa 2 đội.

Trong quá khứ, ngoài chiến thắng 2-0 tại sân nhà, Việt Nam tỏ ra lép vế hoàn toàn trước đội bóng vùng Tây Á này và để thua tới 4 trận.

1 U23 Việt Nam và U23 Yemen hiện là 2 đội có hàng công kém nhất giải, đều mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại