Đối thủ của U23 Việt Nam kêu chán, than mệt

Lupo |

U23 Indonesia đang ở trong tình trạng khá rệu rã sau thất bại trước Thái Lan.

Trong 4 đội bóng vào bán kết, U23 Indonesia vất vả nhất. Họ phải nhọc nhằn chiến đấu với U23 Singapore đến những phút cuối cùng của vòng bảng mới giành vé đi tiếp.

Nghỉ được vỏn vẹn một ngày, đội bóng xứ Vạn Đảo lại đụng ngay Thái Lan đang sung sức. Kết quả, U23 Indonesia thua tơi tả 5 bàn không gỡ.

Sau trận đấu, tinh thần của họ xuống rất thấp. Các cầu thủ tỏ ra chán nản, uể oải.

Ngay đến HLV Aji Santoso cũng không quá “máu” nữa. Ngày hôm qua, ông cho phép học trò của mình được nghỉ ngơi và du lịch Singapore, chẳng có buổi tập nào cả.

Trả lời báo giới, chiến lược gia này nói: “Chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn thua. Phải thừa nhận Thái Lan quá mạnh. U23 Indonesia đã thi đấu với lịch quá dày. Giờ thì chúng tôi mệt mỏi lắm rồi”.

HLV Aji Santoso còn cho biết nhiều trụ cột dưới tay ông khó lòng bình phục để đá trận tranh HCĐ SEA Games, trong đó có “nhạc trưởng” Evan Dimas.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam đang rất quyết tâm chiến thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Sự chán nản của U23 Indonesia vừa là một thuận lợi cho chúng ta nhưng cũng sẽ khiến trận đấu mất đi phần nào ý nghĩa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại