Điều ít biết về “tội đồ” cứu rỗi Công Phượng

Thừa Phong |

Khoảnh khắc xuất thần của anh chàng này đã giúp cho U21 HAGL tiến vào trận chung kết.

Ngay khi thủ môn Trần Đình Minh Hoàng cản phá thành công cú sút cuối cùng của U21 Việt Nam, toàn bộ đội hình U21 HAGL đã bắt đầu màn ăn mừng.

Trong số đó, người vui nhất có lẽ là Công Phượng. Anh đã ghi 2 bàn thắng đẹp mắt nhưng lại sút hỏng quả penalty của mình. Nếu đội nhà chẳng may thất bại, tiền đạo xứ Nghệ sẽ phải chịu những lời chỉ trích.

May mắn thay, đồng đội của anh trong khung gỗ đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Hoàn cảnh của Công Phượng và Minh Hoàng có chút gì đó giống với Van der Sar và Ronaldo ở trận chung kết Champions League với Chelsea, khi thủ môn ra tay cứu ngôi sao của đội bóng.

Kỳ lạ hơn, thủ thành U21 HAGL cũng có động tác uy hiếp tinh thần đối thủ y hệt Van der Sar là đưa tay chỉ hướng bóng.

U21 Việt Nam 2-2 U21 HAGL (Pen: 2-3)

Sự bình tĩnh đó cộng thêm một chút may mắn đã giúp Minh Hoàng cản phá cú sút quyết định từ Văn Thành, đem lại thắng lợi cho đội bóng phố Núi.

Với CĐV U21 HAGL, chàng thủ môn trẻ là người hùng thực sự. Nhưng mới cách đây không lâu, anh còn bị gán mác “tội đồ”.

Minh Hoàng vốn khoác áo CLB Huế. Tại giải U21 quốc gia vừa qua, anh thi đấu cùng U21 Bình Định. Ở trận bán kết, khi tỉ số đang là 0-0, Minh Hoàng đã phạm sai lầm rất sơ đẳng.

Anh băng ra phá bóng trượt và để tiền đạo phía U21 An Giang sút tung lưới. Tỉ số chung cuộc là 1-0, U21 Bình Định ngậm ngùi nhận thất bại.

U21 An Giang 1-0 U21 Bình Định

Đầu quân cho U21 HAGL, Minh Hoàng chỉ là thủ môn số 2 sau Phạm Văn Tiến. Cơ hội chỉ đến với anh khi Văn Tiến mắc quá nhiều sai sót tại vòng bảng giải U21 quốc tế.

Tất nhiên, Minh Hoàng đã thể hiện quá tốt, đặc biệt là tại loạt sút luân lưu 11m.

Đứng dậy từ thất bại và trở thành người hùng, tin rằng “người gác đền” trẻ tuổi sẽ tiếp tục tỏa sáng, giúp U21 HAGL bảo vệ được ngôi vô địch.

Tại giải đấu năm 2014, vị trí số một trong khung thành U19 HAGL từ Văn Trường chuyển sang Văn Tiến. Đội bóng phố Núi sau đó lên ngôi vô địch đầy xứng đáng.

Liệu một sự thay đổi nữa trong khung thành có trở thành "điềm báo" cho việc U21 HAGL tiếp tục "xưng vương"?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại