Chuyện Man City & Bayern: Ông lớn & kẻ trông giống một ông lớn

Bảo Nam |

Man City – Bayern Munich, một cặp đấu cho chúng ta thấy thế nào là diện mạo một ông lớn và thế nào là một CLB trông… có vẻ giống một ông lớn.

Lục lọi các con số thống kê về Champions League mùa này trên trang chủ của UEFA tình cờ phát hiện, hóa ra Man City là 1 trong 5 CLB chuyền bóng nhiều nhất Champions League 2014/15. Các học trò của Manuel Pellegrini đã thực hiện tổng cộng 2.352 đường chuyền sau 4 trận đấu, xếp thứ 4 trong danh sách những CLB chuyền nhiều nhất.

3 cái tên xếp trên Man City trong danh sách chuyền bóng cũng chính là 3 CLB đang thi đấu thành công tại Champions League mùa này: Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid. Nếu không biết thành tích thi đấu của Man xanh mà chỉ nhìn vào BXH này, người ta dễ có cảm giác Man City có vẻ giống một ông lớn: Tức là chuyền ban rất nhiều và đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình không hề tệ (55%).

Man City luôn cố chơi như một ông lớn

Man City luôn cố chơi như một ông lớn

Tuy nhiên, việc trông hình thức giống một ông lớn không đồng nghĩa với việc bạn đã tiệm cận khái niệm một ông lớn. Lại lấy chính thành tích chuyền bóng để bóc mẽ Man City: Dù ban chuyền rất nhiều theo đúng “mốt” của những ông lớn, nhưng trong khi cả 3 CLB Bayern, Barca và Real đều đạt tỷ lệ thành công 92%, thì Man City chỉ chuyền thành công 87%.

Ngó sang một BXH khác: Danh sách các cá nhân chuyền nhiều nhất và đạt tỷ lệ thành công cao nhất Champions League mùa này, trong 6 cái tên đứng đầu, không cầu thủ nào thuộc biên chế Man City (4 cầu thủ Bayern và 2 cầu thủ Barca).

Vấn đề nằm ở chỗ này. Bất kỳ CLB nào nếu muốn tỏ ra đẹp mắt và chuyên nghiệp bằng cách chuyền ban cho nhau cực nhiều đều dễ dàng có được số đường chuyền nhiều như Man City. Nhưng một ông lớn đích thực thì phải giống Bayern: Tung ra những đường chuyền chính xác và việc bạn chuyền bóng cho nhau phải dẫn tới một cái đích nào đó. Với hơn 2.500 đường chuyền kể từ đầu mùa, Bayern ghi được 11 bàn thắng, trong khi đó Man City chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn.

Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa một ông lớn thực thụ, và một CLB cố làm ra vẻ mình giống ông lớn.

Đã vài mùa giải trôi qua, nửa xanh thành Manchester vẫn chưa có số má gì ở đấu trường châu Âu

Đã vài mùa giải trôi qua, nửa xanh thành Manchester vẫn chưa có dấu ấn gì ở đấu trường châu Âu

Man City, trong lăng kính của những đại gia thực thụ của làng túc cầu châu Âu, chính là một kẻ học đòi như vậy. Kể từ đầu mùa, họ thi đấu như một CLB trung bình ở sân chơi châu lục, nhưng hễ ra sân là trống dong cờ mở như thể một ông lớn xuất trận.

Thực ra đây cũng chính là vấn đề mà Man City luôn phải đối diện: Họ là nhà vô địch Premier League, nhưng lại không phải là kẻ chinh phục đỉnh cao. Trong 2 mùa bóng Man City vô địch đều xảy ra những sự kiện kỳ lạ (những cú ngã triền miên khó hiểu của Man United mùa 2011/12 hay cái chết kỳ lạ của Liverpool mùa trước).

Số phận đã gieo vào đầu Man City ảo tưởng về sức mạnh thật sự của mình, để rồi khi ra tới đấu trường Champions League, họ vỡ mộng. Hôm nay, đụng độ một ông lớn đích thực của đấu trường châu Âu, hy vọng Man xanh học được điều gì đó trong hành trình tích lũy kinh nghiệm để học trở thành một ông lớn.

Dự đoán: 1-2

Lực lượng:

Man City: Fernandinho, Yaya Toure treo giò. Dzeko, David Silva, Kolarov chưa chắc ra sân.

Bayern Munich: Alaba, Badstuber, Lahm, Starke, Javi Martínez, Thiago, José Reina chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Doi hinh du kien man city vs bayern munich

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại