Chelsea, kẻ thất bại đớn hèn

Bảo Nam |

Có nhiều cách để đối diện với thất bại. Đáng tiếc, Chelsea đang chọn cách đớn hèn nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại.

Thất bại tan nát 0-3 trước Man City lẽ ra chỉ là một trận thua đơn thuần như bao thất bại khác. Dĩ nhiên là người ta sẽ chỉ trích, phân tích sai lầm, bới móc những lỗ hổng trong hàng thủ The Blues. Chỉ như vậy thôi.

Nhưng thái độ phản ứng đầy tiêu cực và thậm chí có thể coi là nhút nhát, bạc nhược của Chelsea đang đẩy trận thua này thành một vụ… scandal.

Đầu tiên là việc HLV Jose Mourinho già mồm gọi chiến thắng của Man City là "hàng fake". Đại ý Mourinho muốn nói: Man City về cơ bản chỉ ăn may thôi, không có gì đáng tự hào cả và chẳng có cuộc khủng hoảng nào ở Chelsea cả.

Cách đón nhận thất bại của Mourinho rất đáng lên án.
Cách đón nhận thất bại của Mourinho rất đáng lên án.

Kế đó, tờ Daily Mail tình cờ đọc được bài report trận đấu trên trang chủ của Chelsea. Khi người Chelsea viết về Chelsea, dư luận cho phép giọng điệu trong bài viết được giảm tông trở nên nhẹ nhàng hơn so với sự gay gắt của báo chí.

Nhưng bài report đó lại được giới chuyên môn Anh nhìn nhận là “trò lừa dối tồi tệ nhất” khi người viết gần như né tránh hoàn toàn việc phản ánh chính xác những gì đã diễn ra.

Thay vào đó, tác giả viết như thể trận thua này là lỗi của thần may mắn, lỗi của trọng tài, lỗi của đối thủ. Nó giống hệt như việc Mourinho sau trận hòa trước Swansea đổ lỗi cho bác sỹ Eva vậy.

2 sự kiện kết hợp lại: Mourinho mỉa mai chiến thắng của Man City và website của Chelsea đá quả bóng trách nhiệm sang chân một kẻ vô hình nào đó – bỗng dưng biến Chelsea thành ông lớn hèn nhát, sợ trách nhiệm và ngại ngùng khi đối diện với thất bại.

Theo phân tích của báo chí Anh, những giọng điệu xoa dịu sau mỗi thất bại chỉ thích hợp khi Chelsea vừa trải qua một chuỗi trận vô cùng thăng hoa rồi đột ngột ngã lãng xẹt trước một đối thủ nào đó.

Để tránh cho các CĐV và cầu thủ hụt hẫng, xoa dịu là liệu pháp tốt nhất.

Nhưng Chelsea thực sự đang rơi vào cuộc khủng hoảng. Lối chơi cũ kỹ, lực lượng nghèo nàn, tinh thần sa sút. Lẽ ra vào lúc này họ cần những gáo nước lạnh để trở nên tỉnh táo hơn thì chính họ lại đang ru ngủ bản thân.

Chelsea cần một cái tát để đứng dậy chứ không phải những lời ve vuốt.
Chelsea cần một "cái tát" để đứng dậy chứ không phải những lời ve vuốt.

Từ Mourinho cho tới những người có trách nhiệm phản ánh thực trạng của đội bóng đều từ chối nhìn vào sự thật, và cố gắng gân cổ lên nói rằng: Chúng tôi vẫn ổn. Chúng tôi thua thật ra vì thiếu may mắn và trọng tài xử ép mà thôi.

Đòn tâm lý này thực tế đã từng được Mourinho dùng mùa trước. Khi Chelsea có những dấu hiệu chệch choạc, lập tức Mourinho hướng sự chú ý tới trọng tài với lời buộc tội: Đang có một chiến dịch chống lại Chelsea.

Người đặc biệt chấp nhận bị phạt để đánh lạc hướng dư luận và rốt cuộc, Chelsea cũng cán đỉnh Premier League thành công.

Nhưng thời điểm hiện tại khác hoàn toàn. Mùa bóng chỉ mới bắt đầu, không thể ru ngủ Chelsea sớm như vậy được. Bởi nếu lúc này mà còn sống trong sự mơ hồ, huyễn hoặc, Chelsea có thể ngủ luôn không thức dậy nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại