Jose Mourinho: Cái giá của thói kiêu ngạo và lắm lời

Cát Tường |

Kiêu ngạo đã trở thành thương hiệu của Jose Mourinho giúp ông được nhiều người yêu thích. Nhưng khi nó kết hợp với tính lắm lời thì trở nên vô cùng khó chịu.

Nên có lẽ cả phần còn lại của Premier League đều muốn dạy cho Mourinho biết thế nào là sự kiệm lời và khiêm tốn.

Nhưng quả thật, muốn Mourinho im lặng không phải dễ và chỉ có cách đánh bại sự kiêu ngạo của ông mới hy vọng HLV này giảm phần nào đó tính ngông nghênh của mình.

Và rồi chính Arsenal của Wenger – người bị Mourinho gọi là chuyên gia thất bại vì 13 lần đối đầu không thắng được ông – đã bắn phát súng đầu tiên thách thức Chelsea của Người đặc biệt trong mùa giải mới.

Trước trận đấu tranh Siêu cúp nước Anh, một lần nữa Mourinho lại phát ngôn gây sốc khi cho rằng đây cũng chỉ là trận giao hữu mà thôi.

Điều đó đã đánh vào lòng tự ái của đối thủ cùng thành phố để rồi Wenger cùng các học trò có được trận thắng đầu tiên trước Chelsea.

Tuy thua trận này cũng chẳng là thảm họa gì với Chelsea, nhưng nếu Mourinho biết khiêm tốn hơn thì người ta sẽ nhìn ông bằng con mắt thân thiện hơn. Tiếc rằng ông vẫn giữ cái cười mỉa mai và khinh miệt trước chiến thắng của Arsenal.

Mourinho có tài nhưng không phải bất khả chiến bại.

Mourinho có tài nhưng không phải bất khả chiến bại.

Mourinho có tài, Mourinho kiêu ngạo nhưng Mourinho không phải bất khả chiến bại dù rằng Chelsea của ông là ĐKVĐ tại nước Anh.

Và Swansea City đã dạy cho Chelsea bài học về sự tôn trọng đối thủ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một lần nữa chúng ta lại thấy một Mourinho điên tiết khi đội của ông bị cầm hòa.

Ông điên đến nỗi trút giận lên một cô bác sĩ của đội bóng để rồi hứng chịu vô vàn chỉ trích của dư luận. Mourinho có phản ứng kịch liệt như vậy vì ông quá kiêu ngạo, không thể chấp nhận một trận hòa như thua.

Nhưng chính vì ông quá kiêu ngạo đã tạo động lực cho đội khác muốn đánh bại mình. Mourinho lắm lời và hay kêu ca thì ai cũng biết, thế nhưng điều ông cần chứng minh là trên sân cỏ chứ không phải cứ trút hết lỗi cho đội ngũ bác sĩ hay trọng tài.

Những điều đó chỉ làm ông bị ghét và cô lập hơn mà thôi!

Mourinho đang tự cô lập mình.

Mourinho đang tự cô lập mình.

Cuộc sống luôn có sự nhìn nhận những gì bạn thể hiện. Nếu cứ ca thán, cứ đẩy cái lỗi cho người khác thì ngay một thất bại, người ta xem đó là trò hề.

Và rồi Mourinho một lần nữa làm trò hề trước hàng triệu con mắt của thế giới. Đầu mùa giải này, khi mà Liverpool, Man United mua săm ồ ạt thì ông cười, bảo rằng đội hình của mình đủ sức chiến đấu và thống trị trong cả thập kỷ nữa.

Nhưng rồi chính những con người ấy, sau trận thua Arsenal và hòa trước Swansea đã gánh chịu thất bại muối mặt trước Man City. Thua đến 0-3 thì quá rõ ràng rồi nhưng Mourinho vẫn có lý do để giải thích cho sự thất bại đó như ông vẫn hay làm.

Bị Arsenal đánh bại, ông cho là do Chelsea thờ ơ với Siêu Cúp. Hòa Swansea, Mourinho bảo thiếu may mắn. Và lần này ông tố trọng tài đã thiên vị chủ nhà. Ai cũng nhận ra Man City đã có trận thắng thuyết phục, chỉ mình Mourinho cố tình không hiểu điều đó mà thôi!

Chelsea gặp khó khăn trong 3 trận liên tiếp là có căn nguyên và do cả hệ thống chứ chẳng phải tai nạn vô tình, khi đội hình hiện của nhà ĐKVĐ vẫn cần thêm sự bổ sung.

Đương đầu với thất bại là đấng anh hùng, tìm lý lẽ ngụy biện và trốn tránh chỉ là hành động của kẻ nhược phu. Mourinho không chỉ đang tự cô lập mà còn tự tát vào mặt mình, làm xấu đi hình ảnh của một HLV xuất sắc.

Tất cả xuất phát từ thói lắm lời của một con người đầy sự kiêu ngạo!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại