Bóng đá Anh đang tự sát

Bảo Nam |

Lần thứ 2 trong 3 năm trở lại đây, Premier League sạch bóng tại tứ kết Champions League. Người Anh đang tự sát và đây là hệ quả tất yếu họ phải gánh chịu.

1. Làm nhanh một so sánh: Kể từ Champions League 2011/12 đến nay, tứ kết Champions League đã đón 11 CLB La Liga, 6 đội bóng Bundesliga, 5 đại diện Ligue 1 và chỉ vỏn vẹn 3 CLB của Premier League.

Trong 3 mùa Champions League gần đây nhất, có tới 2 mùa người Anh không còn một đại diện nào có mặt trong lễ bốc thăm phân cặp vòng tứ kết.

Đây là những con số gây tổn thương nghiêm trọng đối với những ai yêu mến bóng đá Anh và luôn lầm tưởng về sức mạnh của các đại diện Premier League.

Vậy nguyên nhân vì đâu mà một nền bóng đá từng thống trị Champions League cách đây mới nửa thập kỷ lại đi xuống với tốc độ chóng mặt như ngày hôm nay?

Premier League "mất giá" thê thảm

Premier League "mất giá" thê thảm

Khi câu hỏi này được đặt ra, người ta bắt đầu mổ xẻ những nguyên nhân liên quan đến chuyển nhượng, HLV, cầu thủ… Tóm lại là những thứ đặc thù chuyên môn.

Nhưng tất cả đều không nhận ra rằng, chính tư tưởng của người Anh mới là tác nhân chính giết chết giấc mơ châu Âu của họ.

2. Tờ Telegraph vừa đưa ra một con số thống kê rất đáng chú ý: Số lượng bàn thua trung bình của các CLB Anh tại Champions League đang nhiều một cách bất thường. 5 năm trước, các đội bóng Anh chỉ nhận khoảng 0,6 bàn thua/trận.

Nhưng trong 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi trận, các đại diện Anh thua tới 0,89 – 1,02 bàn.

Rất dễ để nhận ra, bóng đá Anh đang ngày càng kém cỏi ở khâu phòng ngự, mà nguyên nhân sâu xa không phải việc họ thiếu đi những hậu vệ giỏi. Đó là vì tư duy thưởng thức bóng đá của người Anh thiên về giải trí quá nhiều.

Bóng đá Anh không tôn vinh phòng ngự

Bóng đá Anh không tôn vinh phòng ngự

Lấy ví dụ như Chelsea chẳng hạn. Chỉ cần dăm ba trận đấu The Blues thắng nhạt nhẽo với cách biệt tối thiểu lập tức báo chí Anh sẽ tìm cách quy chụp Jose Mourinho đang giết chết bóng đá.

Chính áp lực của truyền thông và NHM thậm chí đã từng khiến Mourinho phải chỉ đạo Chelsea đá tấn công và không ít lần hứng chịu thất bại.

Người Anh coi bóng đá là giải trí và họ bắt các cầu thủ phải thi đấu cả vào dịp Giáng sinh, năm mới. Trong khi cả châu Âu nghỉ Đông thì Premier League bước vào giai đoạn kinh hoàng nhất.

Mới đây tờ Daily Mail thống kê được, trong 100 ngày qua, cứ trung bình 4 ngày Chelsea lại phải đá một trận. Trong khi đó những CLB như PSG, Barca, Real… phải tầm 5-6 ngày mới thi đấu một trận.

Đa phần các đội bóng Anh đều thi đấu nhiều hơn mặt bằng chung của châu Âu từ 100-300 phút.

Các cầu thủ Premier League bị vắt kiệt sức

Các cầu thủ Premier League bị vắt kiệt sức

Trong bóng đá, hơn nhau một ngày nghỉ đã có thể quyết định thắng thua.

Vậy mà các đại diện Premier League phải gánh thêm tới 300 phút thi đấu nhiều hơn các đồng nghiệp ở La Liga hay Bundesliga, thử hỏi họ còn hơi sức mà đuổi theo đối thủ tại Champions League hay không?

Premier League biến hầu hết các ông lớn thành triệu phú nhờ chính sách chia tiền bản quyền truyền hình vô cùng hấp dẫn ít nhiều gì cũng khiến cho những đại gia sứt mẻ động lực chiến đấu.

Bởi cho dù bạn có xếp bét bảng Premier League thì doanh thu từ bản quyền truyền hình của bạn cũng ngang ngửa với CLB dẫn đầu Serie A hay Ligue 1.

Nhìn cái cách Barca vừa đá vừa đùa cũng thắng Man City, PSG ít hơn một người vẫn loại được Chelsea, Monaco làm loạn ở Emirates mà chợt nhận ra, Premier League thực tế toàn những kẻ khôn nhà, dại chợ mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại