Từ nhà vô địch Premier League thành "con tốt thí" tội nghiệp

Bảo Nam |

Khi mà Man City chỉ cho HLV Manuel Pellegrini đúng 12 trận đấu nữa để giữ chiếc ghế tại sân Etihad, ông thầy người Chile hiểu rằng mình đang trở thành "con tốt thí".

1. Bị loại khỏi FA Cup và Cúp Liên đoàn, sắp chia tay nốt Champions League và cam phận kẻ thua cuộc trong cuộc đua với Chelsea tại Premier League. Man City sắp trắng tay.

Khi một CLB như Man xanh không có nổi chức vô địch nào, ắt phải có người chịu trách nhiệm. Và như thường lệ, kẻ giơ đầu chịu báng là HLV trưởng.

Nhật báo uy tín Daily Mail đưa tin, BLĐ Man City đã gửi tối hậu thư tới Manuel Pellegrini: Thắng cả 12 trận còn lại hoặc ra đường.

Tư duy mệnh lệnh này dưới góc độ logic thông thường thì chẳng có vấn đề gì.

Một quyết định công bằng. Pellegrini có thời gian để sửa chữa những sai lầm và Man xanh cũng không nhẫn tâm tới mức đột ngột trảm tướng mà không thông báo trước lấy một câu.

Nhưng nếu để ý con số 12, bạn sẽ nhận ra vấn đề. Tại sao không phải là 5 trận, 10 trận mà lại là 12 trận?

Bởi 12 chính là số trận còn lại của Man xanh trong mùa bóng này, bao gồm 11 trận tại Premier League và 1 trận lượt về sắp tới với Barca tại Champions League.

Có nghĩa là BLĐ Man City đã xác định trước việc họ bị loại khỏi Champions League và đơn thuần chỉ muốn Pellegrini dẫn Man xanh đi hết chặng Premier League.

Man City đang trong chuỗi ngày kém khởi sắc
Man City đang trong chuỗi ngày kém khởi sắc

Sau khi mùa bóng khép lại, lệnh trảm tướng vẫn được ký như thường. Khi đó, người ngoài cuộc sẽ suy nghĩ: Man xanh đã cho Pellegrini cơ hội nhưng ông không tận dụng được và phải ra đi.

Nhưng chẳng ai hiểu rằng, việc Pellegrini ra đi đã được định đoạt ngay từ lúc này. 12 trận đấu chỉ là chiêu đánh lạc hướng để giảm bớt sự phẫn nộ của những NHM yêu quý vị HLV người Chile này.

Hãy thử nhìn vào tình thế hiện tại của Man City mà xem, liệu họ có thể lật ngược thế cờ trước Barca tại Champions League và khiến cho một CLB chắc chắn như Chelsea đánh rơi lợi thế 5 điểm cách biệt tại Premier League hay không?

Vậy nếu nhiệm vụ lội ngược dòng đã là bất khả thi, BLĐ Man City còn đưa ra con số 12 trận cho Pellegrini làm gì? Đằng nào Man xanh chả thất bại và các ông chủ của họ sẽ lấy lý do đó trảm Pellegrini.

2. Chợt thấy thương vị thuyền trưởng người Chile này. Không phải ông kém cỏi, mà đơn giản, trong bóng đá, đôi khi nghề HLV phân cấp rất rõ ràng.

Người giỏi dẫn dắt CLB lớn và những HLV tầm trung thì chỉ nên cầm những đội bóng tầm trung mà thôi.

HLV Sam Alladyce là một ví dụ. Dù đã từng được nhiều CLB lớn mời về dẫn dắt, nhưng ông chỉ quanh quẩn sự nghiệp với những đội bóng cỡ Bolton, West Ham…

Triết lý của Big Sam rất rõ ràng: Thà được tôn vinh ở những CLB nhỏ còn hơn bị sỉ nhục ở một đội bóng lớn.

Hay như trường hợp của David Moyes cũng vậy. Ông là huyền thoại ở Everton nhưng là tội đồ ở Man United.

Đáng tiếc, Pellegrini không hiểu chuyện này và đã vươn tầm quá sớm. Trong sự nghiệp của mình, những chiến tích danh giá nhất của Pellegrini là 2 lần đưa Villarreal và Malaga tiến sâu đầy bất ngờ tại Champions League.

Ở những CLB đó, áp lực chiến thắng là rất thấp. Họ có thể đi tiếp tại Champions League, nhưng có thua cũng chẳng ai trách móc.

Trận thua Barca cho thấy Pellegrini không phải là HLV có bản lĩnh thực sự cao
Trận thua Barca cho thấy Pellegrini không phải là HLV có bản lĩnh thực sự cao

Nhưng ở Man City và trước đó là Real Madrid, Pellegrini bị ép phải chiến thắng. Câu chuyện khác biệt hoàn toàn so với việc ông dẫn Malaga hay Villarreal.

Áp lực lớn hơn, bị săm soi nhiều hơn, bị đối xử hà khắc hơn, thành công cũng vì những yếu tố đó mà khó khăn hơn nhiều.

Năm ngoái, HLV người Chile đưa Man City vô địch Premier League. Nhưng mùa giải 2014/15 mọi chuyện xấu đi, ông lại lập tức rơi vào vùng "nguy hiểm".

Phận "con tốt thí" là vậy mà!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại