BLV Anh Ngọc: Thua Thái Lan, có gì mà khóc!

Thừa Phong |

Ít ai ngờ ĐT Việt Nam lại thua với tỉ số đậm đến thế trước Thái Lan ngay trên sân nhà.

Trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ Việt Nam đã chơi một trận đấu rất đáng thất vọng. Đoàn quân áo đỏ dễ dàng để cho đối thủ đá “bóng ma” và ghi tới 3 bàn thắng.

Thất bại này đã khiến những người yêu bóng đá nước nhà cảm thấy vừa buồn bã, vừa tức giận.

nhà báo, blv bóng đá
trương anh ngọc
Tác nghiệp trong thế giới bóng đá từ lâu, Anh Ngọc là một nhà báo, BLV được yêu thích tại Việt Nam. Anh đã và hiện đang công tác ở Italia, trong môi trường bóng đá đỉnh cao nước này và thường gửi về Việt Nam những bài viết bình luận rất đặc sắc.

Nhưng BLV Anh Ngọc lại nghĩ khác. Anh cho rằng, chuyện thua người Thái tưởng lớn nhưng thực tế lại khá bình thường:

“Thua Thái thực ra chẳng có gì đáng khóc cả, vì thường là chúng ta yếu hơn họ, nếu có thắng thì cũng là trong những trận đấu thực sự đặc biệt mang tính bùng nổ xuất thần và từ đó làm nên lịch sử.

Thái Lan luôn vào trận với một thái độ chơi như kiểu đang bắt vía đội tuyển mình.

Trận rồi mình chỉ xem được một ít, thấy họ chuyền ban như bóng đá điện tử và rất khó lấy bóng trong chân họ, trừ khi phạm lỗi hoặc đọc trước được ý đồ triển khai bóng của họ.

Và phải nói thêm, là Thái luôn có điều gì đó khá bí hiểm mà các HLV không thể nào nắm bắt được. Đánh bại các bạn Thái còn khó lắm, đuổi kịp các bạn ấy còn khó hơn nữa.

Thế nên, mình nghĩ, chẳng nên buồn khi thua các bạn ấy làm gì. Nỗi buồn lớn nhất là chúng ta chẳng có nhiều điều vui vẻ hay lạc quan sau mỗi thất bại khi nhìn về nền bóng đá nước nhà cả”.

nhà báo thể thao
minh hải
Có hơn 10 năm lăn lộn với thể thao Việt Nam, nhà báo Minh Hải sở hữu góc nhìn và nguồn thông tin rất phong phú, chính xác.

Cùng chung quan điểm trên, nhà báo Minh Hải tỏ ra khâm phục lối chơi của ĐT Thái Lan tại Mỹ Đình:

“Sân bóng như một cái chăn, đầu này kéo quá nhiều thì hở đầu kia, Thái Lan đã làm như thế. Dangda cùng Songkrasin đâm vào cánh trái, gây rối loạn.

Kết quả là ĐT Việt Nam để hở Krirkrit. Cầu thủ này sau đó xử lý bóng tổng cộng 3 nhịp, có quá nhiều khoảng trống.

Thái Lan hoàn toàn thoải mái. Họ chơi bóng như nhảy múa, giống Man United thời đỉnh cao vậy”.

Một vấn đề khác được quan tâm là thể lực của ĐT Việt Nam. Nhiều tuyển thủ sang hiệp hai tỏ ra như “hết pin” và để đội bạn vượt qua khá đơn giản.

“Vì sao ĐTQG Việt Nam ăn tập hàng năm trời chỉ để đá 2 trận quan trọng lại không đủ được 60% sức cho trận đấu?

Thấy đau lòng khi Thái Lan không tấn công nữa mà chuyển sang đá ma.

Trong khoảnh đất rộng chưa bằng sân tennis mà họ 4 ta 6 người lại để họ đập nhả như đùa. Rất nhiều lần như thế làm quân ta bất lực vì kiệt lực”, chuyên gia Trịnh Minh Huế bức xúc.

BLV Anh Ngọc: Thua Thái Lan, có gì mà khóc! - Ảnh 3.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế.

Một thất bại không hẳn là thảm họa. Cơ hội của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019 vẫn chưa khép lại.

Nhưng rõ ràng, mặc cảm về sự thua kém Thái Lan sẽ còn đeo đẳng bóng đá Việt Nam rất lâu nữa.

bình luận viên
quang huy
"Pressing, tiki-taka rồi sút xa, Thái Lan giờ đa dạng, khó lường chứ không chỉ dựa vào 1 số cá nhân như thời Kiatisuk và Thonglao. Sự thật là chưa bao giờ người Thái thắng dễ dàng như thế tại Mỹ Đình"

Clip Việt Nam 0-3 Thái Lan:

Thăm dò ý kiến

Có nên sa thải HLV Miura không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại