Thua trên sân, Việt Nam bại luôn cả ở khán đài

Đoàn Dự |

Các CĐV Việt Nam đã có phần bị lép vế trước số lượng fan không quá đông đảo đến từ Thái Lan.

Mỹ Đình tối nay không chật kín các khán đài bằng những bóng áo đỏ, nếu chưa nói có phần thưa thớt. Trong khi ấy, CĐV Thái Lan lại tới quá đông và "hung hãn" một cách cực kỳ chuyên nghiệp, có tổ chức.

Trên chính sân nhà, NHM Việt có lúc lép vế hoàn toàn so với CĐV đối phương.


Mỹ Đình khá thưa thớt vào thời điểm 30 phút trước khi trận đấu bắt đầu.

Mỹ Đình khá thưa thớt vào thời điểm 30 phút trước khi trận đấu bắt đầu.

Tuy nhiên khi trận đấu còn khoảng 10 phút nữa sẽ bắt đầu thì CĐV chủ nhà bắt đầu tràn vào lấp đầy những chỗ trống.

Chỉ trong ít phút, những khán đài sân Mỹ Đình được lấp kín.

Sát thời điểm bắt đầu trận đấu, các khán đài dần kín chỗ.
Sát thời điểm bắt đầu trận đấu, các khán đài dần kín chỗ.

NHM Thái Lan cổ vũ càng nhiệt, CĐV Việt cũng đáp trả cuồng nhiệt không kém.

Một màn so tài cổ vũ lúc này đang diễn ra ở Mỹ Đình. Nhưng phải công nhận với sự chuyên nghiệp cực cao, số ít NHM Thái đang ngang ngửa chủ nhà đông gấp 5, 6 lần.

Các CĐV Thái Lan cổ vũ rất chuyên nghiệp:

Đáng chú ý, sau khi ĐT Việt Nam nhận bàn thua thứ 3, một số CĐV đã bỏ ra về sớm.

Chuyện này đã từng xảy ra ở Mỹ Đình vào năm ngoái, khi mà chúng ta thất bại chóng vánh trước Malaysia.

Không chỉ kém người Thái trên sân cỏ, chúng ta còn thua ngay trên các khán đài.

CĐV Việt Nam bỏ về sớm (nguồn: Zing):

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại