Bầu Đức: "HA Gia Lai rớt hạng tôi cũng vui!"

Công Tuấn |

Ông nói nhiều khi mình rất mong đội bóng… thua nữa để cầu thủ sáng mắt ra.

Chúng tôi thỏa thuận với bầu Đức không né tránh những vấn đề nhạy cảm về HA Gia Lai và ông vui vẻ nhận lời.

Ông nói nhiều khi mình rất mong đội bóng… thua nữa để cầu thủ sáng mắt ra, để biết cái gì chưa tốt thì điều chỉnh lại.

. Lâu lắm rồi mới thấy ông sốt sắng ở khu vực kỹ thuật đội bóng dù trước đây ông muốn tránh mặt sợ cầu thủ ngại áp lực?

+ Thú thật ngày xưa và bây giờ tôi xem đá bóng với hai tâm trạng khác hẳn nhau. Trước đây, đội bóng đá thua tôi ức lắm, giờ có lúc tôi tiếc hùi hụi nhưng vui.

Vấn đề là rất nhiều người không hiểu mục đích và tâm tư của tôi. Ai đời có CLB nào trên thế giới lấy con nít đá bóng với người lớn ở giải vô địch quốc gia không?

Cho nên HA Gia Lai có rớt hạng tôi vẫn thấy bình thường, chẳng có bất ngờ gì cả. Không chỉ đá với Đồng Nai (hòa 2-2) mà bất cứ đội nào cũng thế, HA Gia Lai có thể hòa hoặc thua nhưng cách chơi luôn hay hơn đối thủ.

. Sau 10 trận mới thắng có hai, bản thân ông cũng nản lòng nhưng niềm tin của ông vào lứa trẻ có lúc nào lung lay vì không thắng đội cuối bảng Đồng Nai thì thắng nổi ai?

+ Tôi hay nói với bọn nhỏ là các cháu đá thế làm bác Đức mãn nguyện lắm rồi! Bản thân tôi không bao giờ la mắng mà chỉ động viên cầu thủ cứ trận sau phải đá hay hơn trận trước.

Đá đẹp mà thua tôi vẫn thưởng nóng như thường. Chưa bao giờ tôi lung lay niềm tin vào cầu thủ cả. Tôi biết HA Gia Lai còn yếu và thiếu kinh nghiệm chứ nhưng thử hỏi có đội bóng đàn anh nào ở V-League dám chơi đôi công với con nít.

Tôi không thay đổi lập trường của mình rằng thành tích, tỉ số thì quan trọng nhưng chơi đẹp và hấp dẫn người xem đến sân thật đông còn quan trọng hơn.

Ví như trận ngày mai (25-4), khán giả mua vé đến sân Hàng Đẫy nhiều hơn lệ thường nhờ có HA Gia Lai chứ đâu phải do sức hấp dẫn của Hà Nội T&T.

Luôn tự hào HA Gia Lai có lượng khán giả đông nhất nước. Ảnh: XUÂN HUY

Luôn tự hào HA Gia Lai có lượng khán giả đông nhất nước. Ảnh: XUÂN HUY

. Có nhiều ý kiến lo ngại HA Gia Lai nếu chẳng may rớt hạng thì U-19 cũng tan và nếu thắng mà nhợt nhạt tiêu chí fair play cũng vứt?

+ Cho tôi hỏi lại nếu không có đội U-19 năm ngoái và HA Gia Lai bây giờ thì bóng đá Việt Nam làm gì có khán giả?

Tôi muốn làm cách khác số đông và tôi biết luôn có nhiều thành phần “ăn theo” đội bóng này. Khán giả tỉnh táo và thông minh lắm.

Họ luôn biết chọn cái mình cần và thích. Các nhà tài trợ cho HA Gia Lai cũng đâu có dại mà nhảy vào. Chỉ cần hai tiêu chí lôi kéo khán giả đến sân và hấp dẫn nhà đầu tư giúp đội bóng tự nuôi mình thì tôi đã hơn các đội khác rồi.

Đội bóng của tôi thì tôi muốn làm gì là quyền của tôi, ai nói gì là quyền của họ. Đời tôi nếu quan tâm đến những lời bàn tán của dư luận, nói thật tôi đã không thể làm nên chuyện lớn.

. Nhìn vào cách chơi của đội ai cũng thấy thật mong manh dễ vỡ nhất ở hàng thủ (do học viện không đào tạo hậu vệ) nhưng vì sao ông không có những dự liệu và thay đổi cần thiết?

+ Đâu phải mình muốn là được, vì phải đến giữa giai đoạn 1 mới cho bổ sung, thay thế cầu thủ. HA Gia Lai chỉ cần hai ngoại binh tốt làm chỗ dựa và riêng nội binh dứt khoát tôi không lấy cầu thủ nào trên 23 tuổi.

. HLV Guillaume bị cho là ông giáo cấp I nên chưa từng trải và rất khó lòng nâng chất cho cầu thủ ở sân chơi khắc nghiệt V-League?

+ Tôi lại thấy cả thầy nội lẫn ngoại ở Việt Nam không ai bằng Guillaume. Cậu ta duy nhất có thể kéo khán giả đến sân thật đông, ở tất cả sân bóng trên cả nước.

Nếu Guillaume dở thì tại sao dạy cho cầu thủ giỏi được? Mới chỉ có một năm, từ vòng chung kết U-19 Đông Nam Á, giải mời U-22 Brunei, giải U-19 mở rộng ở Hà Nội đều đứng nhì, rồi vô địch giải U-21 quốc tế tại Cần Thơ đều ở thế chấp tuổi các đối thủ.

Thế thì có ai hay hơn Guillaume xin chỉ giùm tôi. Có thể một, hai năm nữa tôi mới tính tiếp, còn bây giờ tôi không thấy lý do gì để thay Guillaume cả.

. Có thể ông không lo ngại về định hướng cho các lứa cầu thủ trẻ ở Học viện HA Gia Lai Arsenal JMG nhưng bản thân họ dễ ảnh hưởng về tâm lý và điều đáng sợ hơn chính là sự chán nản của giới hâm mộ?

+ Tôi không ngại nói thẳng với cầu thủ cứ chơi thoải mái, thua chẳng sao cả. Thậm chí ở V-League nên thua vài trận nữa giúp họ… mở mắt ra, thấy mình còn thiếu cái gì thì bổ sung, khắc phục.

Điều quan trọng là phải chơi bóng sao cho đẹp mắt, fair play. Sân bóng như sân khấu vậy, khán giả thích nhạc gì mình chơi nhạc đó.

Họ khoái nghe nhạc bolero mà mình chơi nhạc giựt ai thèm mua vé coi. Tôi hay khuyên các cháu cứ chơi đẹp đi, thua tôi chịu. Chẳng ai quay lưng với cái đẹp cả!

. Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi thẳng thắn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại