Hà Nội T&T vs HAGL: Đại tiệc tấn công bị hắt hủi

Đoàn Dự |

Đây có thể là trận đấu hiếm hoi, HAGL gặp một đối thủ sẵn sàng chơi đôi công với mình, hứa hẹn tạo nên trận cầu hấp dẫn nhưng đáng tiếc lại đang bị hắt hủi.

18h00 ngày 25/4, vòng 12 V-League 2015, SVĐ Hàng Đẫy: Hà Nội T&T vs HAGL

Hà Nội từng vui như mở hội, Mỹ Đình từng vỡ òa trong những tiếng hò reo của hàng ngàn CĐV ủng hộ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Nhưng đó là khi U19 Việt Nam chiến đấu và chiến thắng.

Còn với tập thể HAGL, cũng vẫn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ấy khi ra thủ đô chinh chiến với Hà Nội T&T, lại đang bị hắt hủi. Người ta thấy được rằng 1 ngày trước khi bóng lăn, số lượng “cò vé” còn đông hơn cả khách đến mua…

Hà Nội T&T từ lâu đã quen với việc thi đấu trước các khán đài vắng người

Hà Nội T&T từ lâu đã quen với việc thi đấu trước các khán đài vắng người

Tại sao lại có nghịch cảnh trớ trêu ấy? Hà Nội được cho là trung tâm kinh tế, chính trị của Việt Nam nhưng lượng CĐV quan tâm tới hiện tượng HAGL đang thuộc loại ít nhất trên cả nước, so sánh với 10 vòng V-League trước đó.

Vẫn biết cái tên HAGL đang giảm nhiệt, đến mức chính khán giả nhà của họ còn không đến chật kín sân như trước để cổ vũ.

Nhưng cần phải thừa nhận, lượng CĐV của CLB phố Núi vẫn rất đông đảo. Thậm chí đã có hẳn một xe chở NHM HAGL đi 1200 km ra Hà Nội cổ vũ bóng đá.

Thầy trò HLV Graechen sẽ phải nỗ lực để xứng đáng với các CĐV đã đi 1200km ra thủ đô cổ vũ mình

Thầy trò HLV Graechen sẽ phải nỗ lực để xứng đáng với các CĐV đã đi 1200km ra thủ đô cổ vũ mình

Sự hắt hủi của khán giả thủ đô, nhìn theo một khía cạnh nào đó, là động lực cho cả Hà Nội T&T lẫn HAGL. Hai đội bóng này cần phải thể hiện được một màn trình diễn khiến những ai không ra sân chiều tối nay phải cảm thấy tiếc nuối.

HLV Phan Thanh Hùng đã khẳng định ông sẽ vẫn chỉ đạo các học trò chơi tấn công theo phong cách quen thuộc, dù nhiều đội dùng bài phòng ngự - phản công trước HAGL. Điều đó hứa hẹn sân Hàng Đẫy sẽ có một đại tiệc của bóng đá cống hiến.

Trong trận cầu bị hắt hủi, NHM sẽ thấy QBV, QBB và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2014 xuất trận. Ngoài ra, cái tên Công Phượng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn. Những nhân tố ấy là sự bảo đảm chắc chắn cho 90 phút sẽ diễn ra gay cấn trên đất thủ đô.

* Trên BXH V-League 2015, hiện Hà Nội T&T (9) chỉ hơn HAGL đúng 1 hạng với 2 điểm. Nghĩa là nếu thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thất bại chiều tối nay, CLB này sẽ bị chính đối thủ đẩy xuống sâu hơn trên BXH.

Công Phượng ghi bàn vào lưới Hà Nội T&T khi khoác áo U23 Việt Nam

Công Phượng ghi bàn vào lưới Hà Nội T&T khi khoác áo U23 Việt Nam

Cách đây ít tháng, U23 Việt Nam của Công Phượng từng đá giao hữu với Hà Nội T&T. Thời điểm ấy, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng “buông” và đã thua 1-4.

Chiều nay cuộc chiến giữa Công Phượng với đội bóng chủ nhà sẽ diễn ra khác hẳn, gay cấn hơn rất nhiều khi đôi bên đều “khát” điểm để vươn cao hơn trên BXH V-League.

ĐH dự kiến:

HN.T&T: Hồng Sơn, Văn Biển, Cyrus, Hồng Tiến, Quốc Long, Văn hiếu, Duy Mạnh, Thành Lương, Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson, Gonzalo.

HAGL: Minh Nhựt, Anh Tài, Đông Triều, Hữu Long, Đức Lương, Thanh Hậu, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Toàn.

BXH V-League

Lịch thi đấu vòng 11 V-League 2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại