Barca sẽ đi về đâu sau thất bại thảm hại trên đất Đức

Theo TTVH |

Buổi sáng sau cơn ác mộng, Barca tỉnh giấc và nhận ra rằng họ không còn là số 1 ở Châu Âu.”Thất bại lịch sử” là tựa đề trên trang bìa của tờ Marca. Tờ báo nói rằng trận thua 0-4 này là trận thua lịch sử và cách Barca gục ngã quả rất tồi tệ.

Ảnh bìa của Marca in hình Messi với hai tay chống hông, thở phùng má lên, hoàn toàn bất lực. Đấy là minh họa đầy sức nặng cho thất bại của Barca. Tờ AS còn đi xa hơn khi giật tít “Kết thúc một chu kỳ”. Tờ báo nhận định rằng kỷ nguyên Barca thống trị Châu Âu đã kết thúc. Vẫn theo AS, tất cả những điểm yếu của Barca đã bị bị Munich khai thác một cách triệt để.

Nhật báo Sport thì than vãn: “Đêm buồn nhất”. Tờ báo nói về cảm giác của hàng triệu cules khắp thế giới sau thất bại này. Cảm giác chung của tất cả: đây là một thất bại mang tính bước ngoặt. Một dạng thất bại mà khoảng 5 năm mới có một lần. Thất bại này đánh dấu một thay đổi lớn lao, sự sụp đổ của Barca và sự lên ngôi của Munich, một sự thay đổi của quyền lực. Barca đã chơi thứ bóng đá tuyệt diệu trong khoảng 6-7 năm qua, đã đưa môn thể thao Vua lên một tầm cao mới, đã vô địch Champions League 3 lần và là gương mặt quen thuộc của các vòng bán kết.

Barca sẽ đi về đâu sau thất bại thảm hại trên đất Đức
Cầu thủ Barca buồn bã sau thất bại

Nhưng tất cả chúng ta đã biết là cuối cùng thì kỷ nguyên của Barca cũng phải đi tới hồi kết. Vấn đề chỉ là sự suy tàn có đến ngay bây giờ hay không và liệu có phải Barca đã chạm đáy hay chưa? Tờ L’Equipe của Pháp đã kết án Messi trong bài viết sau trận đấu, cho anh điểm 3/10 và mô tả màn trình diễn của anh trước Munich là trận đấu tệ nhất của anh trong nhiều năm qua.

L’Equipe đưa ra những số liệu thống kê cho thấy Messi đã gây thất vọng to lớn cỡ nào. Anh không thể tăng tốc, không thể tạo cảm hứng cho đồng đội, không có thể lực tốt. Messi chỉ chạy 7,5km, ít nhất trong số các cầu thủ Barca, chỉ chạm bóng 72 lần trong đó chỉ có 2 lần chạm bóng trong cấm địa Munich. Đấy là những thông số không bình thường.

Không ngạc nhiên khi Barca cầm bóng tới 65,7% thời lượng nhưng hiếm khi đe dọa khung thành Munich, Xavi chơi mờ nhạt. Busquets cũng vậy. Barca gặp khó khăn để chống lại những mối đe dọa của Munich bằng bóng bổng, thua kém trong các cuộc đua thể lực và tranh chấp bóng. Không chỉ xuất sắc hơn Barca, Munich cho thấy khát khao cháy bóng biến mùa giải tuyệt vời này của họ với cơ hội giành cú ăn ba rõ rệt thành một kỷ nguyên thống trị lâu dài.

Guardiola sẽ đến đây vào Hè này nhưng người ta tự hỏi làm thế nào mà ông có thể làm cho đội Munich của mình chơi hay hơn đội Munich của Jupp Heynckes hiện tại? Làm thế nào ông có thể biến một đội bóng xuất sắc nhất trở nên xuất sắc hơn nữa? Đối với Barca, đây là đêm buồn nhất bởi họ đã bị một quyền lực mới của bóng đá Châu Âu áp đảo. Nhưng đây không hẳn là hồi cáo chung cho kỷ nguyên vinh quang của họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại