Sự hi sinh phi thường trên phà Sewol khiến nhiều người rơi lệ

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Rất nhiều người đã không quản sự nguy hiểm để cứu giúp rất nhiều hành khách khác.

Những ngày qua, Hàn Quốc như chìm trong im lặng vì những thông tin nạn nhân thiệt mạng trên chuyến phà Sewol làm nhiều người như gục ngã.

Trong thời điểm đầy đau đớn này, truyền thông Hàn Quốc cũng đã đăng tải những câu chuyện về lòng dùng cảm, về sự hi sinh thân mình vì người khác trên chuyến phà oan nghiệt làm nhiều người rơi nước mắt.

Những ngày qua câu chuyện về một nữ thuyền viên xinh đẹp hi sinh thân mình để cứu hành khách khiến nhiều phải nể phục. Trong cơn hoảng loạn của tất cả mọi người, tiếng khóc, tiếng gào thét, cô gái trẻ 22 tuổi Park Ji Young vẫn vô cùng bình tĩnh hướng dẫn hành khách của mình mặc áo phao và chỉ dẫn lối thoát hiểm.

Theo thông tin những người được cứu thoát thì mọi người bảo cô ấy rằng sao cô không mặc áo phao thì cô gái trẻ nói rằng chỉ khi nào chắc chắn mọi người đã được giải thoát thì cô sẽ ra khỏi con phà. " Ngay cả khi nước ngập đến ngực, cô gái ấy cũng cố gắng đẩy hành khách ra khỏi lối thoát hiểm". Để cứu được mọi người Park Ji Young đã hi sinh bằng cả mạng sống của mình.

Năm ngoái, cô gái trẻ đã đỗ vào một trường Đại học tại tỉnh Nam Chungcheong nhưng do gia đình không có điều kiện nên Park đã tiếp tục làm việc cho công ty phà. Cô đã làm việc tại đây từ năm 2012 để hỗ trợ cho gia đình.

Cùng với tấm gương của Park Ji Young, câu chuyện về học sinh Jung Chawoong cũng khiến nhiều người rơi lệ. Trong tiếng gào thét của nhiều người, cậu học sinh 17 tuổi dũng cảm đưa áo phao cho bạn của mình và nỗ lực hết sức để cứu người khác. Do kiệt sức vì nước lạnh Jung Cha Woong đã thiệt mạng.

Kim Hong gyoeng (59 tuổi) một hành khách may mắn sống sót đã không quản nguy hiểm để cứu hơn 20 hành khách khác bằng sự thông minh và nhanh trí của mình.

Khi truyền thông đăng tải những tấm gương dũng cảm nhiều người lại càng phẫn nộ thái độ hèn nhát của thuyền trưởng Lee Jun Seok và một số thuyền viên khác.

.Trả lời phỏng vấn của CNN, khi được hỏi ông muốn nói gì với các gia đình có người thân trên chiếc phà gặp nạn, thuyền trưởng của phà Sewol, ông Lee Joon Suk nói: “Tôi xin lỗi. Tôi không biết phải nói gì vào lúc này”.

Sau 1 ngày điều tra thẩm vấn Lee Joon Suk, cảnh sát Hàn Quốc đã ra lệnh chính thức bắt giữ vị thuyền trưởng này với tội danh vi phạm an toàn hàng hải và ngộ sát.

Thuyền trưởng nói xin lỗi trước truyền hình.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại