Thi thể học sinh nổi trên biển- Hàn Quốc chìm trong tang tóc

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Đã có 48 nạn nhân được xác định đã tử vong trong vụ chìm phà Sewol.

Sáng nay, đội cứu hộ đã tìm thấy thêm thi thể của nhiều học sinh nổi trôi trên biết, nâng số người tử vong lên con số 49. Cả Hàn Quốc như lịm đi trong im lặng vì cảnh tượng quá đau thương này.

Sau nhiều nỗ lực tiếp cận chiếc phà đội lặn cũng xâm nhập được vào trong khoang và tìm thấy rất nhiều nạn nhân đã tử vong. Được biết, sau 4 ngày tìm kiếm rất nhiều người cũng đã nhận định đến tình hình xấu nhất nhưng khi nhìn thấy những người dân của mình tử vong trong khoang tàu không ai có thể nén nỗi đau lại được.

Thi thể được đưa vào bờ.

Thi thể được đưa vào bờ.

Rất nhiều người thân của nạn nhân đã gục ngã ngay tại bến tàu Jindo khi nghe tin về con em mình. Nhiều phụ huynh gào khóc vì chỉ mới cách đây 4 ngày họ còn nhìn thấy những đứa con của mình và giờ trở về lại là những thi thể lạnh ngắt.

Không chỉ bến tàu Jindo chìm trong nước mắt và cả Hàn Quốc chìm trong im lặng vì quá đau xót.

Nỗi đau của người ở lại.

Nỗi đau của người ở lại.

Những ngày qua, đội cứu hộ đã làm việc cật lực với hi vọng nhanh chóng tìm kiếm được các nạn nhân. Cùng với người nhà của hành khách họ hi vọng biết đâu có điều kỳ diệu đến với đồng bào của mình.

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã huy động 192 tàu cứu hộ, 31 trực thăng và khoảng 600 thợ lặn tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu và dòng hải lưu chảy siết. 

Nhiều nạn nhân được cứu thoát chìm trong hoảng loạn.

Nhiều nạn nhân được cứu thoát chìm trong hoảng loạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại