Chùm ảnh: Nước mắt Hàn Quốc thấm đẫm đảo Jindo

Vũ |

(Soha.vn) - Những tiếng khóc thảm thiết, những đôi mắt đỏ ửng vô hồn, những tiếng gọi con đau đớn là những gì người ta chứng kiến trong 3 ngày qua tại Jindo.

Những ngày qua mọi thông tin về vụ chìm phà Sawol đều được đăng kín các trang báo đài của Hàn Quốc và thế giới. 3 ngày đã trôi qua, còn hơn 200 người vẫn chưa được tìm thấy, nước mắ đã rơi thấm đẫm đảo Jindo.

Những ngày này rất nhiều gia đình, người thân đã đến Jindo chờ đợi tin tức từ tàu cứu hộ. Nhiều người đã quá đau đớn kiệt quệ chờ đợi thông tin của con cái, người thân của mình.

Thoải mái: Một người đàn ông an ủi một người phụ nữ trên đảo Jindo.  Gia đình đã bị bỏ lại thất vọng trong khi mưa và mạnh mẽ dòng đã cản trở những nỗ lực tìm kiếm

Người mẹ gục ngã khi không tìm thấy con.

Chờ đợi: thân nằm trên gối và chăn trong một phòng tập thể dục trường, lo lắng để nghe cập nhật về các nỗ lực tìm kiếm
Đông đúc: Hàng trăm của các thành viên gia đình ở lại trong phòng tập thể dục qua đêm, chờ đợi tin tức từ hiện trường vụ đắm tàu
Các thành viên gia đình của 287 hành khách vẫn còn mất tích nguồn cung cấp giáo dân trên sàn nhà của phòng tập thể dục để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài

Người thân của 287 hành khách đang đợi chờ thông tin của con em mình.

"Những người mất tích vẫn có cơ hội sống sót", ông David Jardine Smith, thư ký Liên đoàn Cứu hộ hàng hải quốc tế cho biết. Ông cũng chia sẻ rằng mặc dù vậy điều kiện tìm kiếm vô cùng khó khăn do nước và bùn quá nhiều khiến thợ lặn rất khó tiếp cận.

Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ lời giải thích chính thức cho vụ đắm tàu. Nhân thân hành khách đã chỉ trích các hoạt động cứu hộ cho rằng họ đã chưa thực hiện một cách nhanh chóng, 11 phụ huynh đã góp 35 bảng Anh để thuê một chiếc thuyền đưa họ tới hiện trường cùng với các phóng viên địa phương và thợ lặn với hi vọng tìm được con mình.

Ông cho biết: "Không có bất kỳ hoạt động cứu hộ nào diễn ra, họ đã chỉ cố gắng ngăn chặn sự cố tràn dầu. Chúng tôi thật sự thất vọng. Các phương tiện truyền thông cho biết, hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Đó là tất cả một lời nói dối. Nó làm cho tôi rất tức giận. "

Nước mắt: Một người phụ nữ khóc khi cô ngồi giữa các thân nhân khác của hành khách mất tích

Người phụ nữ ngồi khóc khi vô vọng thông tin về đứa con của mình.

Nỗi đau đớn: Một người phụ nữ không thể che giấu cảm xúc của mình khi cô bất lực chờ đợi tin tức của những người thân yêu mất tích

"Con ơi, con ở đâu".

Chỉ: Một thân nhân cho thấy sự thất vọng của ông đã anh đang đứng giữa một lều tạm
Thân nhân của một số các hành khách mất tích nhìn các nỗ lực cứu hộ mất trên.  Thời tiết xấu cản trở các nỗ lực tìm kiếm

Thân nhân của nhiều hành khách bất lực nhìn đội cứu hộ.

Tham gia tìm kiếm: Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhìn vào các trang web nơi mà các Sewol chìm từ trên một con tàu Cảnh sát biển

Tổng thống Hàn Quốc có mặt cùng đoàn cứu hộ.

Bao-up: Mọi người đứng chờ trên bến tàu tại đảo Jindo nơi trú ẩn từ các điều kiện khủng khiếp đã bao vây các hoạt động tìm kiếm

Chờ tin con.

Canh thức: Học sinh có những dấu hiệu với những thông điệp cho bạn bè mất tích của họ tại buổi lễ đặc biệt được tổ chức tại trường

Rất nhiều học sinh viết thông điệp cầu nguyện cho những người bạn mất tích của mình.

Tribute: Trẻ em và phụ nữ cúi đầu và cầu nguyện trong khi tay nắm chặt nến

Cùng nắm chặt nến để cầu nguyện.

Hy vọng: Dịch vụ này được tổ chức sau khi nó đã được tiết lộ rằng đội trưởng không ra lệnh sơ tán ngay lập tức như con thuyền bắt đầu chìm
Một cô gái tỏ trà cho hành khách mất tích.  Con tàu bắt đầu niêm yết 33 giờ trước ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc
Sợ hãi: Hai phụ nữ huddle dưới một tấm chăn trong khi tay khác trên một mô
Liên quan: Các bà mẹ lắng nghe Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói trong một cuộc họp với cha mẹ

Không thấm nước: các thành viên gia đình sử dụng điện thoại của họ như họ rất cố gắng và liên hệ với người thân mất tích.  Văn bản được báo cáo đã được gửi đi bởi một số trẻ em vẫn đang bị mắc kẹt bên trong

 

Quẫn trí: Một phụ nữ lau nước mắt khỏi mắt cô khi cô nói qua điện thoại tại Danwon High School

 

Chán nản: Một người đàn ông cúi đầu trước mặt người phụ nữ khác trong mưa trên đảo Jindo

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại