"Chúng tôi chưa chết" - Tiếng kêu cứu từ lòng biển sâu

|

(Soha.vn) - Những tin nhắn từ những hành khách trên chuyến tàu định mệnh gửi cho người thân trước khi tàu chìm khiến nhiều người rơi lệ.

Phà Sewol chở hơn 450 hành khách phát tín hiệu cấp cứu khoảng 9h sáng 16/4, khi ở cách bán đảo Triều Tiên 100 km về phía nam. Sau đấy 30 phút, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng chiếc phà nặng hơn 6.800 tấn đã bắt đầu chìm xuống nước. Trong số 450 hành khách có 300 hành khách là học sinh trung học đang trên đường đến đảo Jeju.

Hai ngày qua là những ngày đầy nước mắt đối với người dân Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Hôm qua, đài truyền hình YTN của Hàn Quốc đã tăng tải một số tin nhắn từ những hành khách vẫn đang bị mắc kẹt trong chiếc phà bị chìm, tới những người thân yêu của mình.

Những tin nhắn đau đớn này khiến nhiều người không cầm được nước mắt.  Những tin nhắn được gửi trong khoảnh khắc chiếc tàu chuẩn bị bị nhấn chìm xuống lòng biển khơi.

Trong cơn hoảng loạn rất nhiều học sinh đã điên cuồng vớ lấy điện thoại của mình để liên lạc với người thân của mình lân cuối. 24 người trong đó có 5 học sinh và 2 giáo viên đã tìm thấy thi thể. Còn hơn 272 người vẫn mất tích và có khả năng đang mắc kẹt trong tàu.

Tàn phá: Một kêu la ai oán tương đối khi cô bị buộc phải chờ đợi tin tức về các hành khách vẫn còn mất tích.  Trẻ em gửi tin nhắn đến những người thân yêu của họ chỉ trong khoảnh khắc trước khi tàu chìm

Nỗi đau của người thân.

Có rất nhiều tin nhắn được những hành khách gửi tới người thân của mình.  Một học sinh đã gửi tin nhắn cho các thành viên trong câu lạc bộ nhạc của mình tại trường: "Nếu tôi làm điều gì sai trái xin hãy tha thứ cho tôi, tôi yêu các bạn".

Một học sinh khác gửi tin nhắn cho mẹ mình: " Mẹ ơi, con gửi tin nhắn này vì con sợ không thể nói được điều này lần nữa. Con yêu mẹ". Ngay sau đó mẹ học sinh này đã nhắn lại là "Tại sao". Nhưng sau đó cô đã nhanh chóng nhắn lại cho con trai mình rằng: "Mẹ cũng vậy con trai à, mẹ yêu con". Được biết, học sinh này đã được cứu thoát và đoàn tụ với gia đình.

 

Chờ đợi: Một phụ nữ cầu nguyện đằng sau điện thoại di động của mình tại trường trung học Danwon ở Ansan.  Các thành viên gia đình của những người mất tích cho các tin nhắn gửi đến những người bị mắc kẹt bên trong, yên tâm họ giúp đỡ là trên đường

Người phụ nữ bên chiếc điện thoại tại trường trung học Danwon ở Ansan. Cô đang chờ đợi nhận được tin nhắn bất ngờ nào đó từ người thân của mình trên tàu.

Ngập nước: Chỉ có một phần nhỏ của thuyền bây giờ có thể nhìn thấy trên bề mặt của nước như cứu hộ tuyệt vọng cố gắng để tìm thấy những hành khách mất tích

Chỉ còn một phần nhỏ của tàu nổi trên mặt nước.

Anh trai của hành khách Woong Gi đã cố gắng trấn an anh rằng lực lượng cứu hộ đang đến sau khi nhận được tin nhắn của em trai. " Hãy giữ bình tình, không hoảng sợ, hãy nghe những gì họ hướng dẫn và giữ liên lạc với anh nhé em trai".

Sáng hôm qua, tại cơ quan thẩm vấn, thuyền trưởng Lee Joon-seok khẳng định nó không bị mắc cạn. "Tai nạn xảy ra bất ngờ. Phà không đâm vào đá, tôi cũng biết rõ nguyên nhân" - thuyền trưởng Lee khai báo tại cơ quan điều tra.

Thuyền trưởng cho biết: "Tôi thật sự xin lỗi và vô cùng hổ thẹn".

Thuyền trưởng cho biết: "Tôi thật sự xin lỗi và vô cùng hổ thẹn".

Hình ảnh thuyền trưởng Phà trả lời báo chí.

Hình ảnh thuyền trưởng Phà trả lời báo chí.

Hoạt động: Hàng chục chiếc, trong đó tàu đánh cá, là vào ngày thứ hai của cuộc săn tìm các hành khách mất tích.  Hơn 470 người trên tàu Sewol khi nó chìm

Hàng chục chiếc tàu đang tiến hành săn tìm những hành khách mất tích.

Cảm xúc: Một vi phạm liên quan xuống trong nước mắt trên Jindo, nơi các thành viên gia đình đã bị buộc phải chờ đợi trong khi các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục

Nước mắt liên tục rơi.

 

Tức giận: Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won (trung tâm) được trúng một chai nước ném bởi một thành viên gia đình thất vọng của một hành khách mất tích

Người dân đã trút giận lên Thủ tướng Hàn Quốc, ông Chung Hong Won.

 

Chủ tịch công ty Phà Hàn Quốc nói lời xin lỗi trong nước mắt.

Chủ tịch công ty Phà Hàn Quốc nói lời xin lỗi trong nước mắt.

 

 Toàn cảnh giải cứu

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại