Thám tử Premier League: Man United sẽ mất ngôi đầu vì “bộ tứ hủy diệt” này

Lupo |

Man United có thể đánh bại Southampton. Nhưng cơ hội để Quỷ đỏ giữ vững vị trí đầu bảng sau vòng đấu thứ 6 đang bị đe dọa bởi một “bộ tứ hủy diệt”.

Thành Manchester đang trải qua những ngày tươi đẹp. Man Xanh và Man Đỏ cùng nhau dẫn đầu Premier League với điểm số và hiệu số bàn thắng thua bằng nhau.

Tuy nhiên, thế cân bằng này sẽ sớm bị phá vỡ tại vòng đấu. Man United phải làm khách trên sân của Southampton, một trong những hàng thủ vững chắc nhất giải khi mới lọt lưới 4 bàn sau 5 trận.

Muốn tái lập thắng lợi 4 sao như nhiều trận đấu trước đó là chuyện không hề đơn giản với Lukaku và đồng đội. Thiếu Pogba trên hàng công, Mourinho sẽ hài lòng nếu như học trò kiếm trọn 3 điểm, cách biệt ra sao không quá quan trọng.

Trong khi đó, Man City lại được tiếp đón Crystal Palace, CLB đang vô cùng "dặt dẹo". Đội chủ sân Selhurst Park đang trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp và chưa ghi nổi bàn thắng nào từ ngày Premier League khởi tranh. Rõ ràng, Crystal Palace là "miếng mồi ngon" cho bộ tứ Aguero, Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne và David Silva.

Thám tử Premier League: Man United sẽ mất ngôi đầu vì “bộ tứ hủy diệt” này - Ảnh 1.

Aguero và Jesus đang có phong độ rất cao.

Trên BXH hiệu suất ghi bàn tại Premier League (chỉ tính các cầu thủ ghi ít nhất 10 bàn), Gabriel Jesus dẫn đầu với 88,8 phút/bàn thắng. Aguero đứng ngay sau người đàn em khi mất 108,4 phút thi đấu cho một bàn thắng.

Những tưởng bộ đôi này sẽ giẫm chân nhau, nhưng Pep Guardiola đã tìm ra cách để cả 2 phát huy tối đa sức mạnh. Nhờ thế, Man City có một hàng tiền đạo vô cùng sắc bén, linh hoạt.

Cặp đôi làm bóng bên dưới cũng khủng khiếp không kém. Kevin De Bruyne tiếp tục phong độ xuất sắc từ vài mùa giải gần đây khi liên tục tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho Aguero cũng như Jesus. Tính từ đầu mùa, tiền vệ người Bỉ đã có 3 đường kiến tạo thành bàn.

Tuy nhiên, De Bruyne vẫn phải ngả mũ cúi chào đành anh David Silva, người đã kiến tạo tới 4 lần. Mái đầu trọc có phần "đầu gấu" không làm giảm đi nghệ thuật trong các đường bóng của Silva.

Thám tử Premier League: Man United sẽ mất ngôi đầu vì “bộ tứ hủy diệt” này - Ảnh 2.

Tiền vệ 31 tuổi đang trong quãng thời hưng phấn. Hầu hết mọi thông số của anh đều vượt hơn cùng kỳ mùa trước. Cứ trung bình 25,7 phút, Silva lại tạo ra một cơ hội dứt điểm ngon ăn cho đồng đội. Vậy nên, dễ hiểu sao mà Aguero và Jesus liên tục "nổ súng".

Thêm nữa, thành tích trước Crystal Palace của Silva rất tốt. 6 lần chạm trán CLB này, anh ghi 4 bàn và kiến tạo 1 bàn.

Sẽ không ngạc nhiên nếu Man City dội "mưa bàn thắng" tại Etihad vào tối nay 23/9. Một tỉ số cách biệt lớn vừa giúp họ nắm trọn vẹn vị trí số một, không cần chia sẻ với Man United và tạo đà hưng phấn cho cuộc tiếp đón Shakhtar Donetsk tại Champions League giữa tuần tới.

Clip Watford 0-6 Man City:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại