Dù có bao nhiêu sát thủ thì Mourinho vẫn rất cần Ibrahimovic

Cát Tường |

Man United của Mourinho đang trình diễn một bộ mặt khác hẳn với những điểm sáng đậm nét trên hàng công khi mà các Mkhitaryan, Pogba, Martial, Rashford và Lukaku thay nhau toả sáng.

Câu hỏi đặt ra là liệu Người đặc biệt có cần một tiền đạo đã 36 tuổi như Zlatan Ibrahimovic hay không? Trước khi trả lời cần hay không thì Mourinho nên suy nghĩ xem liệu ai trong số những Martial, Rashford hay cả Lukaku là mẫu cầu thủ lớn trong những trận cầu lớn, mẫu tiền đạo đủ át vía đối thủ? Không ai cả.

Marcus Rashford còn quá trẻ và những gì anh cần học hỏi còn rất nhiều. Dù đã ghi 4 bàn và có 2 lần kiến tạo sau 7 trận cho Man United tính đến lúc này nhưng Rashford chưa tránh được những điều mà các ngôi sao trẻ thường mắc phải: chơi cá nhân, rườm rà, thiếu ổn định và kỹ năng dứt diểm chưa đa dạng, sắc bén.

Anthony Martial càng phập phù hơn. So mùa trước, cựu ngôi sao của Monaco đã hay hơn nhiều nhưng hạn chế của anh là chỉ toả sáng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Hơn nữa, tâm lý là điểm yếu dễ nhìn thấy của Martial.

Trong những thời khắc quan trọng khi Quỷ đỏ cần anh nhất thì vài tiểu xảo của đối phương cũng khiến Martial nổi đoá và nóng vội trong các pha xử lý bóng. Liệu Mourinho có dám đặt trọn niềm tin vào cầu thủ như vậy hay không?

Trong khi đó Lukaku dù là sát thủ tại Ngoại hạng Anh vài mùa giải qua, nhưng anh bị gán cho là mẫu cầu thủ nhỏ ở những trận cầu lớn. Từ lúc khoát áo Quỷ đỏ, Lukaku vẫn giữ được thì bén nhạy trong săn bàn. Nhưng trong nhiều hoàn cảnh, Lukaku lại chẳng thề ghi bàn trong tình huống mười mươi.

Đó là lý do vì sao nhiều chuyên gia nhận định Lukaku cần phải học cách ngắm bắn nhiều hơn nữa. Đó là kỹ năng không thể có được một sớm một chiều.

Dù có bao nhiêu sát thủ thì Mourinho vẫn rất cần Ibrahimovic - Ảnh 1.

Có Martial, Rashford và Lukaku thì Ibrahimovic vẫn không bao giờ là thừa cho Mourinho.

Toàn diện, kỹ năng điêu luyện, phẩm chất ngôi sao lớn, tính ổn định…là điều mà những Martial, Rashford hay Lukaku cần phải học. Nhưng đấy lại là điều mà Ibra có thừa. Mùa giải qua dù hiệu suất ghi bàn của Ibrahimovic không phải quá siêu nhưng anh vẫn chứng tỏ phẩm chất của một sát thủ toàn diện. Khi Man United khó đều có Ibra.

Trong hai giai đoạn thành công nhất của Sir Alex cùng Man United thì ông luôn có nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Những năm 1999 mang đậm dấu ấn của những Sheringham, Solskjaer, Andy Cole và Yorke. Đến giai đoạn 2008, những Ronaldo, Rooney, Berbatov và Tevez là nỗi khiếp đảm của cả Châu Âu.

Cho nên nếu giờ Mourinho tin dùng Ibrahimovic bên cạnh Lukaku, Martial và Rashford cũng chỉ là chuyện thường tình ở Old Trafford hay của bất kỳ HLV nào có tham vọng, có toan tính mà thôi.

Dù có bao nhiêu sát thủ thì Mourinho vẫn rất cần Ibrahimovic - Ảnh 2.

Đẳng cấp là điều chưa phai mờ ở chân sút Thụy Điển.

Tham vọng và toan tính của Mourinho mùa này chẳng gì khác ngoài việc vô địch Anh, nuôi chí lớn ở Champions League và tranh thủ có thể "vớt" được FA Cup hay League cup thì cứ lấy. Để làm được điều ấy thì ngoài sức trẻ, tốc độ, nhiệt huyết … của Lukaku, Martial và Rashford, Man United vẫn rất cần cái duyên, bản lĩnh và tầm vóc của Ibrahimovic.

Thử tưởng tượng xem, vào tháng Giêng là giai đoạn quan trọng nhất của cả mùa giải, Ibrahimovic khi ấy hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại, như con hổ thoát ra ngoài rừng xanh thì sẽ nguy hiểm đến mức nào? Và đương nhiên Man United được hưởng lợi nhất.

Mùa giải trước dù đã 35 tuổi nhưng anh đã chứng tỏ hơn 30 năm vẫn chạy tốt. Chiến tích đoạt Siêu cúp Anh, League Cup và Europa League của Quỷ đỏ đều mang đậm dấu ấn của lão tướng này. Thế thì chẳng có lý do gì Mourinho lại từ bỏ cơ hội trang bị thêm cho Quỷ đỏ một họng pháo hạng nặng trong cuộc chinh phục vinh quang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại