Suy nhược cơ thể vì 10 năm "sống chung" với viêm loét dạ dày

An Nhiên |

10 năm khổ sở vì viêm loét dạ dày, lại trải qua lần phẫu thuật cắt 4 khối Polyp, không chỉ đau đớn về thể xác mà cô Bùi Thị Tuyết Minh ở cư xá Thanh Đa, phường 27, Q Bình Thạnh, TP HCM còn suy sụp tinh thần vì mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Âm thầm chịu đựng những cơn đau

Với cô Minh năm 2000 được coi là dấu mốc định mệnh bởi nhiều biến cố lớn đột ngột ập đến. Cuộc sống gia đình bất ngờ gặp sóng gió, thế là mọi việc đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ ấy.

Cô Minh lúc này bắt đầu phải một mình tự làm tròn trách nhiệm vừa là mẹ, vừa là cha với đứa con gái bé nhỏ.

Thêm vào đó, công việc kinh doanh bỗng dưng cũng gặp khó khăn phải dừng lại và thay đổi sang môi trường làm việc mới.

Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi việc liên tiếp xảy ra khiến cô không kịp trở tay.

Vốn là người phụ nữ khỏe mạnh và luôn lạc quan nhưng giờ đây, cô Minh cảm thấy nhiều khi mình không còn chút sức lực nào để chống đỡ, bởi "vất vả không nhiều nhưng áp lực tinh thần thì quá lớn".

Nhưng rồi nghĩ đến tương lai của con, cô lại tự động viên mình cố gắng. Suy nghĩ nhiều khiến cô nhiều đêm trằn trọc không ngủ. Và rồi, những cơn đau bụng âm ỉ - dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh dạ dày cũng bắt đầu xuất hiện khi cô Minh vừa bước qua tuổi 40.

Đó là những năm 2003 – 2004, cô Minh lúc này đang làm quản lý tại khu vui chơi thể thao Bowling Việt Hàn, nhiều hôm công việc bận bịu, nhưng vì đau đớn mà cô liên tục phải xin nghỉ việc.

Một thời gian dài, những triệu chứng của căn dạ dày hành hạ khiến công việc trì trệ và sức khỏe của cô sa sút nghiêm trọng:

"Lúc nào cũng thấy mình khó chịu, bụng đầy hơi và nóng lắm, ngay trên chỗ thượng vị ấy, rồi cảm giác ăn không ngon, ngủ không yên nên cứ bứt rứt trong người".

Đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn, bởi nhà chỉ có 2 mẹ con, nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học tập của con gái nên cô tự mình đi khám, chữa và âm thầm chịu đựng những cơn đau triền miên.

Một ngày đầu tháng 10 năm 2014, cô Minh bị một cơn đau dữ dội phải nhập viện cấp cứu. Sau khi khám và nội soi dạ dày, cô Minh vô cùng lo sợ khi nghe kết quả từ bác sĩ:

"Chị bị viêm xung huyết hang vị dạ dày, đa polyp - là những khối nhỏ hình thành trên lớp niêm mạc dạ dày, nó thường được gọi là khối u dạ dày. Hiện có một số polyp kích thước lớn cần cắt bỏ".

Trải qua phẫu thuật cắt 4 polyp rồi tiếp tục dùng thuốc tây liên tục theo đơn thuốc của bác sỹ, nhiều lúc cô Mình có ý nghĩ muốn bỏ cuộc:

"Thuốc lúc bấy giờ với tôi thật sự là một nỗi ám ảnh. Cứ ngừng uống 5-10 ngày lại bị đau bụng, khó tiêu. Cảm giác thuốc tây chỉ có tác dụng tạm thời và tôi luôn luôn thấy mệt mỏi.

Vậy là cứ luẩn quẩn thuốc men, đau đớn, rồi mất ăn, mất ngủ cơ thể tôi ngày càng mệt mỏi. Bệnh dạ dày ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của tôi".

Suy nhược cơ thể vì 10 năm sống chung với viêm loét dạ dày - Ảnh 1.

Hiện tượng polyp dạ dày (Nguồn: Internet).


Khơi dậy niềm tin từ thảo dược truyền thống

Sự đau đớn của bệnh tật luôn ám ảnh cô, với tâm niệm "có bênh thì vái tứ phương", sau khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian hơn, cô Minh bắt đầu nghiên cứu nhiều phương pháp trị liệu từ các bài thuốc dân gian để kết hợp điều trị mới, với hy vọng sẽ có hiệu quả tốt và an toàn hơn so với việc sử dụng quá nhiều thuốc Tây như trước đó.

Trong một lần xem chương trình về sức khỏe phát sóng trên VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam, cô thấy các chuyên gia có chia sẻ công dụng của sản phẩm CumarGlod được bào chế từ thảo dược thiên nhiên có thành phần chính là Curcumin chiết xuất từ củ nghệ vàng theo công nghệ Nano, có công dụng phòng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh mạn tính như viêm loét dạ dày, được các nhà khoa học thuộc viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công.

Ngay chiều hôm đó, cô Minh đã đến nhà thuốc gần nhà để hỏi mua và mang về sử dụng luôn:

"Mỗi ngày chỉ uống 2 viên, sau vài hộp, tôi đã có sự chuyển biến rõ rệt, tôi có cảm giác thèm ăn, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, đặc biệt những cơn đau giảm hẳn. Từ đó tôi chỉ tin dùng CumarGold hàng ngày. Được khoảng nửa năm đi khám lại thì bác sỹ thông báo bệnh của tôi đang có chiều hướng thay đổi tích cực".

Suy nhược cơ thể vì 10 năm sống chung với viêm loét dạ dày - Ảnh 2.

Cô Minh duy trì sử dụng CumarGold kết hợp chế độ tập luyện khoa học

để giữ gìn sức khỏe

Sau 10 năm dài đằng đẵng, không ít lần suy sụp bởi viêm loét dạ dày với những cơn đau hành hạ triền miên, vậy mà giờ đây, cuộc sống của cô Minh như có một bước ngoặt lớn, mọi lo lắng được gạt bỏ, đời sống tinh thần được cải thiện rõ rệt cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cô có thêm niềm tin và tích cực điều trị bệnh:

"Đó thật sự là một điều kỳ diệu đối với tôi. Phải là một bệnh nhân chung sống với bệnh dạ dày hơn một thập kỷ như tôi, mới hiểu hết được niềm vui khi thoát khỏi căn bệnh dai dẳng và khó chịu này. Thỉnh thoảng tôi cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm cho những người bạn già. Mình hết bệnh, vui và phấn khởi lắm, bạn bè cũng chia vui và tham khảo sản phẩm để sử dụng cho gia đình".

Hiện tại, để tăng cường thể trạng, cô Minh duy trì dùng sản phẩm kết hợp với tập yoga, thể dục thể thao mỗi sáng cùng chế độ ăn khoa học cho người bị dạ dày.

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Để được tư vấn thêm, độc giả vui lòng gọi Trung tâm tư vấn sức khỏe miễn cước 1800.1796 hoặc truy cập website cumargold.vn.

Suy nhược cơ thể vì 10 năm sống chung với viêm loét dạ dày - Ảnh 3.

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng chữa bệnh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại