Sử dụng điện thoại di động 6 giờ mỗi ngày, một người đàn ông chết vì ung thư não

Tiểu Nguyễn |

Ian Phillips (44 tuổi, Anh) đã dành những tháng ngày cuối đời để cố gắng cảnh báo mọi người về sư nguy hiểm của bức xạ điện thoại di động – nguyên nhân gây ra cái chết của anh.

Ian Phillips thường phải sử dụng điện thoại di động 6h liên tục mỗi ngày. Anh từng tuyên bố sẽ đánh bại u não sau khi được chẩn đoán có khối u to bằng quả chanh đang phát triển trong đầu mình. 

 Nhưng anh đã bị thất bại sau những chi tiêu tốn kém cho căn bệnh mình đang gánh chịu.

Sử dụng điện thoại di động 6 giờ mỗi ngày, một người đàn ông chết vì ung thư não - Ảnh 1.

Ian Phillips đã tử vong sau khi được chẩn đoán có khối u não vào năm 2010.

Chia sẻ suy nghĩ của mình sau cái chết của người anh, Nicky – em gái Ian Phillips cho biết: “Ian là một người anh tuyệt vời. Sự ra đi của anh ấy là nỗi đau không gì có thể bù đắp được. 

Anh ấy là một chiến binh thực thụ và tôi rất tự hào khi có người anh như thế. Dù anh ấy đã ra đi nhưng chúng tôi cảm thấy được an ủi phần nào nhờ những tin nhắn động viên của đông đảo mọi người trên khắp thế giới”.

Sử dụng điện thoại di động 6 giờ mỗi ngày, một người đàn ông chết vì ung thư não - Ảnh 2.

Ian Phillips sử dụng thiết bị tai nghe điện thoại bên ngoài để tránh áp tai trực tiếp vào điện thoại di động.

Mỗi năm, Ian phải chi 110.000 USD để chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán hình ảnh. Cách đây 6 năm, anh bỗng xuất hiện cơn đau đầu, chói mắt. 

Tiến hành chụp trên máy quét MRI của Bệnh viện Đại học Wales, Cardiff (Anh), các bác sĩ phát hiện một khối u có kích thước như quả chanh xuất hiện trong đầu Ian.

Sử dụng điện thoại di động 6 giờ mỗi ngày, một người đàn ông chết vì ung thư não - Ảnh 3.

Ian Phillips với các vết sẹo còn lại sau khi phẫu thuật để loại bỏ khối u não.

Sau đó, Ian được tiến hành phẫu thuật khẩn cấp và loại bỏ khối u sau 9 tiếng đồng hồ nhưng các bác sĩ cảnh báo, đầu anh sẽ xuất hiện khối u trong thời gian tiếp theo.

Vào thời điểm đó, Ian chia sẻ: “Tai tôi luôn đỏ rực khi kết thúc công việc vào cuối ngày nhưng tôi không thể nghĩ được là điều này lại gây hại cho não bộ của mình. 

Tôi dành cả đời làm việc trên điện thoại di động, có những ngày phải họp qua điện thoại 2 tiếng đồng hồ. 

Đến lúc này tôi mới thấm thía những nguy hại khi sử dụng điện thoại di động nhiều quá mức. Tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều nghiên cứu và biết khối u sẽ ngày càng phát triển hơn”.

Sử dụng điện thoại di động 6 giờ mỗi ngày, một người đàn ông chết vì ung thư não - Ảnh 4.

Các bác sĩ đã tìm thấy khối u có kích thước như quả chanh trong đầu Ian.

Ian cũng cho biết, anh thực sự quan tâm đến việc trẻ em sử dụng điện thoại di động. Hộp sọ của trẻ rất nhẹ và bức xạ từ điện thoại di động sẽ dễ dàng thâm nhập vào não bộ.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Bordeaux (Pháp) cũng phát hiện thấy những người sử dụng điện thoại di động hơn 15 giờ mỗi tháng sẽ có khả năng xuất hiện khối u não.

Từ đó, Ian quyết định đầu tư chiếc tai nghe ngoài để khuyến khích mọi người nên sử dụng thiết bị nghe ngoài, tránh để tai tiếp xúc trực tiếp với điện thoại di động.

Sử dụng điện thoại di động 6 giờ mỗi ngày, một người đàn ông chết vì ung thư não - Ảnh 5.

Ian Phillips và người bạn thân nhất của mình kể từ khi học Matthew Ferris.

Một năm trước đây, anh nói: "Tôi muốn mọi người biết rằng điện thoại di động có thể gây nguy hiểm. 

Tôi sử dụng chúng quá nhiều, tôi biết điều đó - nhưng mọi người cần phải nhận thức được những rủi ro và chuyển sang hình thức khác để nghe điện thoại di động. Điều này có thể cứu sống bạn".

Ian cố gắng làm tăng hàng ngàn bảng Anh cho quỹ từ thiện bệnh não Braintrust, được hậu thuẫn bởi ngôi sao bóng đá Arsenal Aaron Ramsey, cùng ngôi sao bóng bầu dục xứ Wale Jonathan Davies và Rhys Priestland. 

Bạn thân của ông Matthew Ferris cũng làm tăng 500 bảng cho Braintrust trong chương trình Cardiff 10k vào năm 2013.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Matthew Ferris cho biết: “Người bạn tốt nhất của tôi từ thời trung học – Ian – phát triển khối u não vào năm 2010. 

Ian và tôi cũng tham gia cuộc thi chạy Cardiff 10k vì tôi muốn hỗ trợ từ thiện vì Ian vào năm 2013. 

Những người như anh ấy thực sự đã đánh giá cao sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện như Brainstrust – tổ chức từ thiện dành cho những bệnh nhân ung thư não”. 

Thay vì làm đám tang hay mua hoa đưa tiễn Ian, mọi người sẽ dành số tiền đó để quyên góp cho tổ chức Brainstrust.

Sử dụng điện thoại di động 6 giờ mỗi ngày, một người đàn ông chết vì ung thư não - Ảnh 6.

Matthew Ferris chạy trong Cardiff 10k để quyên tiền cho Braintrust như một nỗ lực để giúp bạn mình.

Một phát ngôn viên của Brainstrust cho biết: “Chúng tôi thực sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của Ian. 

Anh ấy rất lôi cuốn và định hướng của anh ấy góp phần làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn, đặc biệt là với bệnh nhân ung thư não. Anh ấy thực sự là một chiến binh tuyệt vời của Braintrust”.

Tổ chức từ thiện cũng cho biết thêm, họ không có bằng chứng chứng minh điện thoại di động gây ung thư não ngoài những chia sẻ thực tế của Ian.

(Nguồn: Mirror)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại