Biến thành người “không mặt” vì mắc bệnh hiếm gặp

Vy Anh |

Một người đàn ông đã phải chấp nhận cắt bỏ một phần khuôn mặt của mình do mắc chứng ung thư mũi hiếm gặp.

Peter Cage (49 tuổi) sống tại Sheffield, Anh bị ung thư mũi từ năm 2006. Năm 2013, anh phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 13 tiếng liên tục để cắt bỏ những bộ phận bị hoại tử trên mặt, bao gồm mũi, môi trên, răng cửa và vòm miệng.

Sau ca phẫu thuật, phần trung tâm mặt của Peter bị lõm sâu và trở nên rất dị biệt. Ngay cả vợ và 2 đứa con nhỏ của anh cũng không tránh khỏi sợ hãi.

Mô tả ảnh.
Sau ca phẫu thuật, phần trung tâm mặt của Peter bị lõm sâu và trở nên rất dị biệt.

Trong suốt 1 năm sau phẫu thuật, Peter Cage không dám đi ra ngoài hay gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí anh còn không dám nhìn mình trong gương.

Tuy nhiên, thật may mắn là các bác sĩ cho biết họ có thể tái tạo phần mũi và môi trên cho Peter dựa trên hình ảnh chụp cắt lớp CT phần hộp sọ trước của anh trước khi phẫu thuật.

Theo đó, họ mất 1 năm để vừa nghiên cứu vừa tiến hành tái tạo vùng da mặt.

Mô tả ảnh.
Gương mặt giả của Peter giống như thật.

Khuôn mặt giả trị giá 2.000 bảng Anh (khoảng 66 triệu đồng) được thiết kế hết sức tinh vi và giống hệt như thật. Nó được gắn trực tiếp lên phần mặt của Peter Cage nhờ các mảnh nam châm được cấy bên trong hộp sọ.

Nhưng Peter Cage chỉ mang mặt giả mỗi khi ra ngoài. Lúc ở nhà, anh vẫn muốn được sống là chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại