SEAL hủy máy bay thoát thân: Thêm sự thật ê chề

Tuấn Hưng |

Sau khi khiến lực lượng SEAL tại Yemen mất mặt, thủ lĩnh nhóm khủng bố al-Qaeda đã chế giễu Tổng thống Trump và gọi ông gã hề.

Theo NBC News ngày 6/2, al-Rimi (thủ lĩnh nhóm khủng bố al-Qaeda tại Yemen) đã tung ra một đoạn băng, trong đó hắn nhắc đến cuộc tập kích của lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ tuần trước và chế giễu Tổng thống Donald Trump.

"Gã hề của Nhà Trắng đã đâm sầm ngay đầu đoạn đường của ông ta ở vùng đất của các người", al-Rimi tuyên bố. Trong khi đó, theo Fox News, al-Rimi còn nêu rõ danh tính của 25 nạn nhân vụ tấn công. Hiện chưa rõ khi cuộc tập kích diễn ra, al-Rimi có mặt tại hiện trường hay không.

SEAL hủy máy bay thoát thân: Thêm sự thật ê chề - Ảnh 1.

Lực lượng SEAL diễn tập.

Trò chuyện với hãng tin NBC News, các quan chức quân sự và tình báo Mỹ cho biết, chiến dịch mà lực lượng đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ được thực hiện với mục đích là các tài liệu, cơ sở dữ liệu trong máy tính và điện thoại di đông về các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai.

Ngoài ra, phải bắt sống hoặc tiêu diệt Qassim al-Rimi, thủ lĩnh mạng lưới al-Qaeda chi nhánh Yemen. NBC News dẫn thông báo của SEAL cho biết, cuộc tập kích đã tiêu diệt 14 chiến binh al-Qaeda nhưng cũng cướp đi mạng sống của hơn 20 dân thường và binh sĩ Mỹ William Owens. Trong khi đó, mục tiêu chính là al-Rimi vẫn còn sống.

Cuộc đọ súng vẫn tiếp tục dữ dội khi các lính thủy đánh bộ Mỹ rút lui về khu tập kết. Tuy nhiên, trong quá trình hạ cánh đón lính thủy đánh bộ Mỹ bị thương, một chiếc V-22 Osprey va chạm mạnh với mặt đất và gây ra những hư hỏng đáng kể khiến máy bay không thể cất cánh.

SEAL hủy máy bay thoát thân: Thêm sự thật ê chề - Ảnh 2.

Hiện trường chiếc V-22 Osprey bị phá hủy.

Dù đã rút lui thành công nhưng Không quân Mỹ đã buộc phải dùng tên lửa phá hủy chiếc máy bay này để nó không lọt vào tay lực lượng khủng bố.

Trước khi thực hiện chiến dịch tấn công khủng bố tại Yemen, hồi giữa năm 2016, Charles Keating (31 tuổi) đến từ thành phố Phoenix (bang Arizona) - thuộc đội đặc nhiệm SEAL đã thiệt mạng trong một cuộc đấu súng khốc liệt với Tổ chức IS khi nhóm này tấn công phá vỡ tuyến phòng thủ của lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Theo người phát ngôn quân đội Mỹ tại Iraq ông Warren cho biết, một biệt đội nhỏ gồm các lính đặc nhiệm cùng cố vấn quân sự Mỹ đã tới Teleskof, cách Mosul 22 km về phía bắc để gặp mặt lực lượng Kurdish Peshmerga.

Tuy nhiên, trên đường đi đã bị các tay súng IS dùng xe bọc thép Humvee và xe ủi chứa chất nổ tấn công.

Một phóng viên của đài truyền hình Kurd đã ghi lại cảnh chiếc xe ô tô lính đặc nhiệm Charles Keating lái bị găm thủng lỗ chỗ do đầu đạn lớn xuyên qua.

Theo phóng viên ghi nhận tại hiện trường, trong lúc cố gắng chống cự trước tình trạng các tay súng khủng bố liên tục nã đạn, nhóm đặc nhiệm đã kịp thời ngồi vào trong xe phòng thủ.

Tuy nhiên, bọn khủng bố quyết truy sát nên chúng đã chuyển hướng, bắn phá liên tục vào các phương tiện. Có thể đặc nhiệm Charles đã bị bắn trúng khi ngồi trong xe ô tô. Ngay sau đó anh được đưa tới ngay một trung tâm y tế bằng trực thăng song không may không qua khỏi.

Chết vì nghịch súng

Theo Daily Mail, một tân binh của SEAL có tên là Geno Clayton, mới 22 tuổi đã thiệt mạng vì nghịch súng. Binh sĩ này tin rằng khẩu súng ngắn 9mm của mình đã tháo đạn nên đã chĩa vào đầu và siết cò.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/1 và các bác sĩ đã vật lộn với tử thần trong 2 ngày để cứu tính mạng của Clayton. Nhưng do vết thương quá nặng, viên đại lại găm vào vị trí hiểm nên người lính này đã thiệt mạng.

Cảnh sát San Giego, nơi xảy ra tai nạn cho biết, Clayton và cô gái đã uống rượu tại một quán bar ở địa phương vào đêm 5/1. Khi đó anh ta đã mang một số vũ khí để thể hiện trước cô gái. Cô gái đã yêu cầu Clayton cất số vũ khí này đi nhưng Clayton khẳng định súng vẫn an toàn.

Clayton sinh ra ở Ba Lan, sống ở Ohio mới gia nhập lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ. Anh vừa mới hoàn thành khóa đào tạo trình độ cơ bản của mình và đã được giao nhiệm vụ hoạt động ở một trong những đội SEAL ưu tú nhất của Hải quân ở bờ biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại