Sau giao tranh, người dân Iraq – Syria đau đầu nghĩ cách xử lí hàng nghìn xác lính IS

Tất Đạt |

Từ chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria hồi năm 2014 cho tới nay, liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết khoảng hơn 80.000 tay súng đã bị tiêu diệt.

Các phương án khả thi

IS tuyển mộ lực lượng bằng lời hứa hẹn những người tham gia sẽ được lên thiên đường. Nhưng hiện tại, xác lính IS thiệt mạng nằm chất đống trong những hố chôn xác tập thể hoặc bị thú hoang nhòm ngó.

Những đàn ruồi tụ tập thành đàn quanh một hố đất được đào vội vàng, chứa đầy thi thể lính IS bị tiêu diệt hồi năm 2015 tại thị trấn Dhuluiyah, Iraq. Một cảnh sát địa phương có tên Mohammed al-Juburi bày tỏ: "Đáng nhẽ chúng [lính IS] nên bị thú hoang ‘xử lí’. Chúng tôi chôn chúng không phải vì thương tình, mà để tránh bệnh dịch."

Đã từng có giai đoạn IS nắm một phần lãnh thổ lớn dọc khu vực Iraq và Syria. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, IS đã sắp bị quét sạch hoàn toàn. Theo báo cáo của liên quân do Mỹ dẫn đầu, đã có khoảng 80.000 tên khủng bố bị tiêu diệt.

Con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều nếu tính số liệu từ các cuộc không kích của Nga và Syria.

Người dân thị trấn Dhuluiyah gần bờ sông Tigris hiện không biết phải xứ lí những xác lính này như thế nào. Một người dân cho biết: "Chúng tôi có thể thả chúng xuống sông, nhưng như vậy sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Chúng tôi và động vật tại khu vực này đều uống nước từ sông Tigris."

Cuối cùng, họ quyết định đào một hố chôn tập thể - nhưng khi chôn cất, không ai thực hiện nghi thức Hồi giáo dành cho người chết.

Sau giao tranh, người dân Iraq – Syria đau đầu nghĩ cách xử lí hàng nghìn xác lính IS - Ảnh 1.

Những người bị nghi là lính IS ở Kirkuk, Iraq. Ảnh: Reuters

Người nông dân tên Shalan al-Juburi nói: "Chúng tôi dùng xe ủi để chôn IS và những tham vọng của chúng. Lính IS tin rằng khi chết chúng sẽ được lên vườn địa đàng, nhưng đây mới là nơi chúng bỏ mạng lại."

Khu vực cách biệt này khác xa khu nghĩa trang được bao bọc bởi một tường gạch đỏ, nằm cách đó vài trăm mét.

Nơi đây chôn cất những người lính cảm tử đã hi sinh để ngăn chặn bước tiến của nhóm khủng bố. Các ngôi mộ được trông coi cẩn thận, nằm dưới những tán cây và đều có đầy đủ tên, ảnh của người đã khuất.

Đâu đó ở tỉnh Anbar, phía tây Iraq, những lính IS thiệt mạng hồi năm 2015 dường như có chút "may mắn" hơn. Tại thời điểm này, lính IS vẫn được đồng đội chôn cất cẩn thận, đặc biệt là lính nước ngoài.

Nhưng khi lực lượng quân đội Iraq tại Anbar bắt đầu đẩy lùi những tên khủng bố cuối cùng khỏi khu vực, chỉ huy chiến dịch Mahmoud al-Fellahi kiên quyết chôn tất cả xác IS vào những hố chôn tập thể.

Số phận tương tự cũng xảy đến với lính IS ở Mosul, cứ điểm lớn nhất của IS bị Iraq tái chiếm hồi tháng 7 vừa qua.

Sau giao tranh, người dân Iraq – Syria đau đầu nghĩ cách xử lí hàng nghìn xác lính IS - Ảnh 2.

Những người bị nghi là lính IS ở Baghdad. Ảnh: Reuters

Tại đây, theo một chỉ huy cấp cao người Iraq, chính quyền sử dụng những phương tiện ủi đất để "chôn những tên khủng bố sau khi đã thu thập thông tin về danh tính và quốc tịch của chúng."

Giữa cuộc giao tranh khốc liệt với IS, một chỉ huy Syria cho biết việc xử lí xác chết của nhóm khủng bố không phải là vấn đề được ưu tiên.

Ông nói: "Hiện tại, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là những gì xảy ra trên chiến trường."

Lính IS nước ngoài

Một nguồn tin quân sự khác cho biết danh tính của lính IS tử mạng cũng là nguồn thông tin hữu ích.

Theo nguồn tin này: "IS đang tìm cách thu thập lại xác của những tên khủng bố. Nếu chúng tôi tìm thấy trước, chúng tôi sẽ cố gắng xác định danh tính để trao đổi thông tin với quê hương của chúng."

Tại một địa điểm khác trên sa mạc, xác lính IS nằm la liệt khắp nơi. Một sĩ quan quân chính phủ Syria cho biết: "Những con sói sa mạc rất mong đợi thi thể lính IS. Khi giao tranh kết thúc, quân khủng bố ngay lập tức rời nơi trú ẩn, thu thập xác chết."

Phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cho biết số xác này được "chôn qua loa" mỗi khi có thể. Nhưng đôi lúc vì lo sợ các tay bắn tỉa, hoặc xác bị đè dưới đống đổ nát, cuối cùng chúng bị phân hủy tại chỗ.

Quân đội Iraq giao tranh với IS tại Mosul. Nguồn: CNN

Trong khi những tay súng thường bị lãng quên, IS lại khá quan tâm tới những tên khủng bố tới từ phương Tây.

"Những nhân vật nổi tiếng và được cộng đồng quốc tế lưu tâm thường được chôn tại những địa điểm bí mật," người đứng đầu Cơ quan Quan sát Syria nói.

Trong số này, có thể kể tới tên lính khét tiếng Mohamed Emwazi, hay còn được gọi là "Jihadi John," trưởng ban tuyên truyền Abu Muhammad al-Adnani và lãnh đạo quân đội Omar al-Shishani.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, chưa có thi thể của tên khủng bố nước ngoài nào được hồi hương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại