Tân Đại sứ Mỹ nói tiếng Việt trên nền nhạc Bèo dạt mây trôi

Đức Huy |

Trong video giới thiệu được đăng tải mới đây, tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói việc được bổ nhiệm lần này là một "giấc mơ trở thành hiện thực".

Ngày 19/11 vừa qua, với sự phê chuẩn của Thượng viện, ông Ted Osius đã chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Hôm qua, ngài tân Đại sứ đã đăng tải một đoạn video gửi lời chào đến người dân Việt Nam.

Trên nền nhạc Bèo dạt mây trôi, ông Osius nói việc được bổ nhiệm lần này đã biến "ước mơ của [ông] trở thành hiện thực". 

Ông cũng kể lại những kỉ niệm của mình tại Việt Nam trong chuyến công tác năm 1997,  khi ông hỗ trợ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam Pete Peterson "đặt nền móng" cho mối quan hệ Việt - Mỹ.

Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của ông là cuộc hành trình gần 2.000 km từ Hà Nội vào TP.HCM. Tân Đại sứ cũng mong muốn sẽ lại được đạp xe trên những con đường Việt Nam trong nhiệm kì tới đây. 

Nhậm chức ngay trước thềm hai nước kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao, tân Đại sứ chia sẻ dự định "thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện bằng việc tăng cường các chương trình trao đổi sinh viên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường.”

Cuối video, Đại sứ giới thiệu hai thành viên còn lại trong gia đình mình: người bạn đời và cũng là nhân viên ngoại giao Clayton Bond cùng cậu con trai Tabo.

Trước khi được đề cử vào chức vụ Đại sứ, ông Osius là phó giáo sư/giảng viên tại Đại học Quốc phòng Mỹ, khoa Nghiên cứu Chiến tranh. Sinh ra và lớn lên tại bang Maryland, tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam từng tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên ngành Xã hội học.

Ngoài vốn tiếng Việt dồi dào đã được thể hiện trong đoạn video, tân Đại sứ còn sử dụng thành thạo tiếng Pháp, Italia và có thể giao tiếp ở mức căn bản bằng tiếng Arab, Hindi, Thái, Nhật, và Bahasa Indonesia. 

 

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại