Quan chức Triều Tiên bị xử bắn vì chế lời quốc ca

Hoài Linh |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh kéo một trong các quan chức quân sự hàng đầu khỏi nhà và xử bắn do thay đổi lời bài hát quốc ca khi hát karaoke.

DailyMail đưa tin, Kim Jong-un được cho là rất tức giận khi biết tin quan chức trên đã đổi lời "cảm ơn đảng của chúng ta" thành "cảm ơn đảng của các bạn" và "Căm ghét kẻ thù, yêu đất nước" thành "Căm ghét vợ, yêu bồ".

Kim Jong-un xử tử người giúp mình lên vị trí lãnh đạo Kim Jong-un xử tử người giúp mình lên vị trí lãnh đạo

Trang Đoàn kết Trí thức Triều Tiên (NKIS) cho biết hồi đầu tháng 10, phó giám đốc thứ nhất của Cục Tổ chức và Hướng dẫn (OGD) thuộc đảng Lao động cầm quyền, ông Kim Kyong Ok, đã bị lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh xử tử cùng với một số phụ tá thân cận khác.

Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên cho rằng hành động trên là dấu hiệu của việc nổi loạn và quan chức trên đã bị xử bắn ngay ngày hôm sau.

Tại Hàn Quốc, các nguồn tin cho biết, người đàn ông trên chỉ hát sai ở câu đầu tiên và đã cố hài hước trong câu hát thứ hai song không ngờ nó đã gây hậu quả xấu sau khi Jong-un cho rằng việc đó đã hạ thấp các chuẩn mực đạo đức.

Gần đây, một số cựu lãnh đạo quân đội Triều Tiên cũng bị xử bắn sau khi bị bắt gặp xem phim tình cảm ủy mị của phương Tây.

Trước đây, việc hát karaoke và ca vang những bài hát yêu nước là khá an toàn song hiện giờ nó được coi là rất dễ chết nếu hát sai lời.

Thông tin trên được công bố khi một quan chức EU xác nhận, Triều Tiên đã mời đại diện đặc biệt của EU về nhân quyền tới thăm nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại