Người phụ nữ bí ẩn nhất nước Nga gửi thư kêu cứu từ Siberia

RT vừa thực hiện một phóng sự về người phụ nữ sinh ra và lớn lên tại rừng taiga hoang dã ở vùng Siberia sau khi gia đình bà dọn tới đây gần một thế kỷ, lánh xa thế giới văn minh.

Người phụ nữ có tên Agafia, là cá nhân duy nhất còn sống thuộc về một gia đình theo Cựu giáo, một giáo phái tách khỏi Chính thống giáo của Nga.

Trong giữa thế kỷ 17, lãnh đạo Chính thống giáo Nga là Thượng phụ Nikon, đã tiến hành nhiều cải cách tôn giáo mang màu sắc cực đoan ở Nga. Nhiều người đã không thể chịu nổi những thay đổi này và tách khỏi Chính thống giáo, trở thành những người theo Cựu giáo.

Để tránh bị đàn áp, nhiều gia đình Cựu giáo đã trốn tới sống ở các khu vực hẻo lánh nhất nước Nga. Năm 1978, một trong những gia đình như thế đã được một nhóm các nhà địa chất phát hiện tại một vùng đất hẻo lánh ở Siberia, thuộc Cộng hòa Khakassia của Nga.

Họ được gọi là gia đình Lykov. Tại gia đình ấy, bà Agafia, nay đã gần 70 tuổi, được sinh ra trong hoang dã. Các nhà địa chất là những con người đầu tiên tới từ thế giới bên ngoài mà bà được gặp.

Điều này đã không gây ngạc nhiên cho các nhà địa chất, bởi trong con mắt họ, gia đình Lykov giống như những người còn sót lại từ thế kỷ trước. Cả gia đình mặc các bộ quần áo tự may và sử dụng nhiều món đồ rất thô sơ trong cuộc sống thường nhật. Họ sống hoàn toàn tự túc và vô cùng mộ đạo.

Tuy nhiên chỉ 3 năm sau khi được tìm thấy, 3 đứa con trong gia đình Lykov đã bị ốm và chết. Agafia giờ là người sống sót duy nhất trong gia đình ẩn dật đó.

Làm việc chăm chỉ và cầu nguyện gần như mỗi ngày, bà Agafia giờ sống một mình trong rừng taiga. Bà nói rằng những con gấu thường xuyên tìm cách chui vào nơi bà ở. Người duy nhất sống gần bà là nhà địa chất Yerofey Sedov. Ông là thành viên đoàn địa chất đã tìm ra gia đình Lukov và thông báo tin tức ra với thế giới.

Gần đây bà đã viết thư kêu cứu gửi ra ngoài. “Ôi Chúa Jesus lòng lành, con của Thượng đế, hãy rủ lòng thương lên chúng con, Amen. Đây là lá thư của Agafia Lykova gửi tới các anh em và chị em. Tôi ước rằng Chúa sẽ ban sức khỏe cho các bạn, nhưng trước tiên và trên hết, sẽ cứu vớt linh hồn các bạn và mọi sinh vật khác. Một điều nữa mà tôi phải nói với các bạn - những người cha, những người anh chị em trước Thượng đế, rằng tôi sống một mình, tôi là đứa con côi. Sức khỏe của tôi đang suy giảm. Tuổi tôi đã cao. Tôi cần một người giúp đỡ mình. Làm ơn, đừng bỏ mặc tôi ở đây, vì Chúa. Tôi chỉ là một đứa con côi nhỏ bé đang cần sự giúp đỡ. Vẫn còn những người Công giáo tử tế và những người theo Cựu giáo đang ở ngoài kia. Ngày 21 tháng 6 năm 7522 kể từ khi Adam ra đời" – lá thư viết.

Giới chức địa phương đã tìm cách giúp bà Agafia. Nhưng tới được ngôi nhà hẻo lánh của bà là một thách thức lớn lao. Ngoài ra, dường như không ai muốn rời khỏi thế giới văn minh để tới với bà.

Gần đây một đội làm phim tài liệu của RT, gồm đạo diễn Pavel Baydikov từng đoạt giải tại LHP truyền hình và điện ảnh thế giới ở New York, đã tiến vào cánh rừng taiga, để gặp Agafia, ghi lại cuộc sống và khiến thế giới không thể lãng quên bà./.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại