Lính bắn tỉa giỏi nhất Anh sốc vì phải nhặt thi thể đồng đội

Linh Vũ |

Cựu lính bắn tỉa kỵ binh Hoàng gia Anh Craig Harrison, người giữ kỷ lục tiêu diệt kẻ thù từ khoảng cách xa nhất trong lịch sử, vừa chỉ trích quân đội nước này vì bỏ rơi anh.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC News, Harrison cho biết anh cảm thấy rằng ngay sau khi xuất ngũ, quân đội hoàn toàn lãng quên anh. Họ thậm chí còn "không hề cảm ơn".

Harrison, người phục vụ trong quân đội suốt 23 năm và đã tới nhiều chiến trường ở vùng Balkan, Iraq, Afghanistan, còn nói về tác động mà anh phải chịu từ hội chứng trầm cảm hậu chấn thương tâm lý (PTSD).

Cựu xạ thủ kể rằng, hồi còn chiến đấu ở vùng Balkan, anh phải thu gom mảnh thi thể của đồng đội và việc này gây tác động rất lớn tới tâm lý.

"Chúng tôi phải đặt một cánh tay bên một thân người xem khớp không", anh nói. Đối với những người mà Harrison từng giết, anh vẫn cảm nhận rõ mùi và hình dáng của họ trong tâm trí.

Năm 2010, khi vẫn đang phục vụ trong quân ngũ, Harrison tình cờ lộ danh tính vì sai lầm của quân đội, khiến anh phải ẩn náu mất vài năm để bảo vệ tính mạng. Sau đó anh kiện quân đội và được bồi thường 100.000 bảng.

Thời gian gần đây, các vấn đề trong hoạt động đối xử với cựu quân nhân của Anh trở thành đề tài nóng của giới truyền thông.

Tháng 5 vừa qua, các báo đưa tin chi phí cho hoạt động chăm sóc sức khỏe cơ bản cho quân nhân mất chi trong khoảng 40 năm tới sẽ lên tới 300 tỷ bảng.

Hồi tháng 3, tổ chức từ thiện Combat Stress thông báo 6 cựu chiến binh tìm tới họ mỗi ngày để điều trị chấn thương tinh thần, gồm PTSD.

Bộ Quốc phòng Anh thường xuyên nói rằng mức độ PTSD trong quân đội chỉ cao bằng khối dân sự, song nhóm hoạt động vì quân nhân Forces Watch phản đối lập luận này.

Forces Watch cho biết, Bộ Quốc phòng không xem xét các yếu tố như độ tuổi và tầng lớp xã hội trong nghiên cứu của họ. Thực trạng ấy khiến kết quả nghiên cứu không còn đáng tin cậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại