Hổ ông Putin thả về rừng bơi sang Trung Quốc tìm thức ăn

Con hổ Kuzya mà Tổng thống Nga Putin thả về rừng hồi mùa xuân năm nay, xem ra bị đói ăn và đã vượt biên giới vào Trung Quốc tìm nguồn thức ăn, theo trang Novaya Gazeta.

Con hổ Kuzya đã được ông Putin đeo một vòng cổ để theo dõi qua vệ tinh trước khi được ông Putin thả từ một trung tâm chăm sóc thú hoang dã ngày 22.5.

Kuzya trải qua mùa hè ở vùng Viễn Đông Nga, nơi nó được thả, trước khi di trú vào nước Cộng hòa bán tự trị Do Thái Nga ở vùng Viễn Đông Nga hồi tháng 9. Cuối cùng, con vật bơi qua sông Amur sang Trung Quốc vào ngày 5.10.

Putin được người Nga biến thành nhân vật thần thoại Hy Lạp Putin được người Nga biến thành nhân vật thần thoại Hy Lạp

Đây là sinh nhật lần đầu tiên sau 15 năm, ông Putin có một ngày nghỉ trọn vẹn, tuy nhiên, nước Nga và cả thế giới, theo RT, đang "phấn khích".

Tuy nhiên, các nhà bảo vệ môi trường lo sợ Kuzya có thể gặp nguy hiểm ở các tỉnh miền nam Trung Quốc, bởi đây là nơi đông dân cư và nổi tiếng vì khả năng săn hổ - loài vật chuyên rình bắt bầy gia súc của họ, Vasiliy Gorobeiko, phó giám đốc sở tài nguyên môi trường ở Cộng hòa bán tự trị Do Thái Nga cho biết.

Trang tin Novaya Gazeta cho rằng Bộ Ngoại giao Nga có thể đã thông báo với phía Trung Quốc về cuộc di trú của "con hổ của Tổng thống Putin", nhưng chưa thể rõ sự báo động này có kịp đến địa phương liên quan để có thể bảo vệ được Kuzya.

Ông Gorobeiko nói: "Kuzya biết cách tránh người khi còn ở Nga nhưng sẽ gặp khó khăn ở vùng nông thôn Trung Quốc".

Ông cũng cho biết: "Chúng tôi chỉ còn một nỗi hy vọng là Kuzya đổi ý, bơi trở về Nga thật sớm trước khi dòng sông đóng băng".

Thông tin Kuzya qua Trung Quốc đến với ông Putin đúng dịp ông tổ chức sinh nhật 62 tuổi tại một khu nghỉ dưỡng vùng Siberia.

Lúc 19 tháng tuổi, Kuzya được ông Putin thả về rừng taiga hoang dã ở một vùng hẻo lánh của vùng Amur, cùng hai con hổ nhỏ khác tên Borya và Llona. Cả 3 con vật đều mồ côi, được cứu và đưa vào một trung tâm chăm sóc, trong nỗ lực bảo tồn loài hổ Amur đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Borya và Ilona vẫn còn ở vùng Amur, theo dữ liệu theo dõi từ vệ tinh, nhưng việc không săn được nai buộc chúng phải săn các con thú khác: Borya ăn thịt một con gấu, Llona săn một con sói... Cả hai con này cũng gây "xung đột" với người dân sau khi chúng càn quét các loài gia súc.

Hiện có khoảng 400 con hổ Amur, đa số sống ở vùng Viễn Đông Nga.

Khoảng từ 3 đến 5 con hổ Amur đang sống trong vùng bán tự trị Do Thái, hầu hết đều bị mồ côi và được người nuôi rồi thả về từng, trong chương trình "Hổ Amur" do ông Putin khởi xướng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại