"Đội cận vệ Putin" ấm ức vì bị lính Ba Lan "khám tận quần lót"

Thu Hiền |

Chính quyền Ba Lan đã tìm mọi cách phục kích "Đội cận vệ Putin" tại cửa khẩu biên giới nước này và dùng mọi biện pháp để bắt “những con sói” phải ngoan ngoãn quay trở về.

Ba Lan chặn "Đội cận vệ Putin" từ biên giới

Hành động của Ba Lan nhằm ngăn cản “Đội cận vệ của Putin” thực hiện cuộc hành trình xuyên châu Âu kỷ niêm 70 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến 2.

Tờ Vz.ru (Nga) cho hay, hôm qua (27/4), một nhóm tay đua gồm 4 thành viên trong câu lạc bộ Sói đêm đã bị bộ đội biên phòng Ba Lan chặn ngay tại biên giới. Nhóm này buộc phải ngồi một vài giờ tại cửa khẩu biên giới Ba Lan Terespol.

Một thành viên "Sói đêm" viết trên Blog các nhân - “Chúng tôi buộc phải dừng chân tại cửa khẩu hải quan Ba Lan. Họ không cho phép bất kỳ ai đi qua. Bộ đội biên phòng và các nhân viên hải quan tập trung ‘hỏi cung’ từng thành viên trong số 4 người chúng tôi.

Một cuộc thăm dò được tiến hành. Họ gọi từng người một và nói chuyện một cách rất căng thẳng. Những chủ đề nào được đề cập ở đây ư?

Tất cả điều xoay quanh cuộc hành trình của chúng tôi: nào là các anh đi đâu, để làm gì, dừng lại ở đâu, bao nhiêu người đi cùng các anh. Sau đó họ vẫn không thả chúng tôi. Chúng tôi vẫn phải ngồi đợi”.

“Tất cả, họ không cho phép chúng tôi đi. Họ tuyên bố chúng tôi là các nhân vật ngoại giao không được công nhận. Chúng tôi không thể nói và họ bắt chúng tôi quay trở lại” - tay đua motor Nga viết sau hai tiếng rưỡi bị bắt và hỏi cung.

Cuối cùng, họ buộc phải trở về lãnh sự quán Nga tại Brest (Belarus).

Thủ lĩnh đội motor "Sói đêm"
Alexander Zaldostanov
Biên phòng Ba Lan đã khám xét chúng tôi ở biên giới, lật tung tất cả đồ đạc, quần áo của chúng tôi. Họ còn ‘chui’ vào tận đồ lót của chúng tôi. Ba Lan đã 'làm trò hề' ngay tại biên giới. Sau đó phần lớn chúng tôi bị lấy mất thị thực. Tất cả được thực hiện chỉ nhằm ngăn cản "Sói đêm" thực hiện sứ mệnh của mình.

“Đội 'Sói đêm' phải quay trở về lãnh thổ Belarus, họ không cho phép các tay đua Nga qua biên giới Ba Lan.

Hiện tại, các thành viên ‘Đội cận vệ của Putin’ đang nghỉ ngơi tại Brest” - phát ngôn viên của lực lượng biên phòng Belarus Alexander Tishchenko nói với hãng thông tấn Nga Ria Novosti.

Ông này cũng khẳng định rằng, 11 tay đua trong đoàn cũng đã quay trở lại. Những người này trước đó đã vượt qua biên giới Ba Lan an toàn trên 10 chiếc xe motor. Thủ lĩnh "Sói đêm" Alexander Zaldostanov cũng đã quay trở về Brest.

Trong tối hôm qua, các quan chức biên giới Ba Lan thậm chí còn bắt phóng viên của Channel One, NTV và giữ họ trong vài giờ.

"Không đi được cả đoàn thì sẽ đi từng người"

Trước đó, đáp lại phản ứng gay gắt từ phía chính quyền Ba Lan, "Sói đêm" cũng đã lên một kế hoạch đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn cho các thành viên trong đội và thực hiện thành công sứ mệnh của mình.

Ông Alexander Zaldostanov tuyên bố rằng - “Chúng tôi đã lên kế hoạch thì sẽ quyết tâm thực hiện nó. Chính quyền Ba Lan không cho phép chúng tôi đi theo đoàn thì chúng tôi sẽ đi từng người một và đi từ khắp mọi nơi".

Theo Vz.ru, sự cố gặp phải với lính biên phòng Ba Lan sẽ không ngăn cản được "Sói đêm" tiếp tục hành trình. Họ sẽ tìm mọi cách để thực hiện mục tiêu của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại