"'Đội cận vệ của Putin' đang bị lợi dụng..."

My Lan |

Một mục sư, cũng là tay đua người Đức cho hay, những cuộc trao đổi về văn hoá giữa các tay đua Đức và Nga thường xuyên diễn ra và không bao giờ gặp vấn đề gì trước đây.

Trả lời phỏng vấn đài Nga Sputnik ở Đức hồi tuần trước, tay đua Bernd Schade, biệt danh Pastor, nhận định, cả chính phủ và truyền thông địa phương ở Đức đều đang tìm cách sử dụng kế hoạch đi tới Berlin của "Đội cận vệ của Putin" - Sói Đêm vì các mục đích riêng.

"Tôi nghĩ rằng sự việc đang bị làm trầm trọng thêm trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang tăng cao.

Tôi coi đây là cuộc diễu hành bằng mô-tô nhằm kỉ niệm Chiến thắng. Chúng tôi chào đón các tay đua Nga và tôi không thấy lộ trình mà họ dự kiến thực hiện có gì là khiêu khích".

Về những tuyên bố của giới chức Đức rằng không cho Sói Đêm tới quốc gia của mình với tư cách là đoàn diễu hành mừng Ngày Chiến thắng, ông Schade thừa nhận: "Chính quyền Berlin đã nói rằng họ sẽ can thiệp".

Tay đua này cho hay, bản thân ông đã từng tham gia các cuộc diễu hành tương tự ở Nga và không gặp phải vấn đề gì với các nhà chức trách, bởi họ đã làm tất cả những gì có thể để thông báo với cảnh sát về kế hoạch và lộ trình của mình.

Theo hãng tin Nga Sputnik, Schade chính là người đã tổ chức chuyến hành trình của 100 tay đua Đức tới St.Peterburg (Nga) năm 2010.

"Đó là khi thành phố trải qua khoảng thời gian Đêm Trắng (hiện tượng mặt trời chiếu sáng suốt cả ngày lẫn đêm, xảy ra vào mùa hè), và vì vậy, chúng tôi đặt tên cho chuyến đi của mình là 'Đêm Trắng'.

Ban đầu, chúng tôi đã gây ra những sự xáo trộn, bởi phía Nga đã đặt câu hỏi về việc các tay đua Đức làm gì ở St.Peterburg trong ngày kỉ niệm một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Đức tại Liên Xô cũ.

Chúng tôi đã gặp khoảng 100 tay đua Nga, cùng với họ thăm các nghĩa trang quân đội Đức và Nga. Chúng tôi đã đặt vòng hoa và cùng nhau tiến hành nghi thức của Chính Thống giáo".

Sau đó, theo ông này, tới năm 2011, các tay đua Nga lại sang Đức, đi tới Hamburg, Thuringia và Seelow Heights mà "không gây ra cảm giác khó chịu hay bị phản đối, bởi khi đó không có tình trạng chia làm 2 phe đối lập nhau như bây giờ".

Ông Schade cũng chia sẻ, điều mà bản thân ông đang quan tâm nhất là cách mà các tay đua Đức phản ứng với người Nga trên "sân nhà".

"Người Nga đã đạt thoả thuận với Hells Angels và Banditos (2 câu lạc bộ mô-tô ở Đức) hay không? Có lẽ họ đã liên lạc và gặp nhau. Còn quá sớm để nói về tình bạn, nhưng chào hỏi và gặp gỡ nhau chắn chắc là điều có thể làm được".

Tay đua người Đức
Bernd Schade
Ngay bây giờ, điều rất quan trọng là phải thoát ra khỏi tình trạng đối lập về quan điểm. Những tay đua có cơ hội đó. Và tôi chào đón người Nga, không phải bởi họ là Sói Đêm, mà bởi họ là các tay đua. Sau cùng, chúng tôi có thể hiểu nhau vì có cùng chung sở thích.

Sau Ba Lan, chính quyền Đức cũng nói rằng họ sẽ không cho phép Sói Đêm thực hiện hành trình xuyên Berlin, nhằm kỉ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát-xít.

Cảnh sát địa phương cho hay, họ chưa nhận được bất cứ một yêu cầu đặc biệt nào từ câu lạc bộ mô-tô, xin cho đoàn xe được đi qua thành phố, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu này sẽ không được chấp nhận, dù là trong bất cứ trường hợp nào.

Tuy nhiên, Sói Đêm vẫn sẽ được tổ chức một buổi lễ kỉ niệm nhỏ với tư cách là khách du lịch và tất nhiên là nằm dưới sự giám sát của cảnh sát.

Đoàn Sói Đêm đã chia lẻ đội hình để đi tới Ba Lan, thay vì kế hoạch đi cả đoàn như dự kiến. Điều này đã khiến giới chức Ba Lan bối rối vì không rõ đâu là khách du lịch, đâu là "những con sói".

Tuy nhiên, sau đó, theo truyền thông Ba Lan, khoảng 10 tay đua đã bị biên phòng chặn lại tại biên giới với lý do visa của họ không được hoàn thành theo đúng yêu cầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại