Bi kịch của những phụ nữ từng lọt vào tay IS

Lan Phương |

Nhiều phụ nữ Yazidi ở Iraq đang phải chịu đựng các tổn thương tâm lý từ những ngày tháng địa ngục, khi bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc, hãm hiếp.

Theo tờ Independent, trong một báo cáo mang tên "Thoát khỏi địa ngục" được công bố gần đây, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phỏng vấn 42 phụ nữ và bé gái từng bị phiến quân IS bắt giữ.

Báo cáo ghi lại những đòn hành hạ, cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục mà những phụ nữ thuộc cộng đồng Yazidi này đã phải hứng chịu.

tình dục, nô lệ, IS, cưỡng hiếp, thảm cảnh
Một thiếu nữ 15 tuổi bị IS bắt và bị ép gả cho một phiến quân IS ở Syria. (Ảnh: Independent)

Nếu chịu cải sang đạo Hồi, họ sẽ bị ép cưới những phiến quân IS.

Nếu vẫn khăng khăng không chịu cải đạo, họ sẽ bị bán làm nô lệ tình dục, bị lạm dụng hoặc bị cầm tù.

Theo lời kể của những nạn nhân may mắn trốn thoát, nhiều người phụ nữ Yazidi đã tự sát sau khi mất đi hy vọng được giải cứu.

Một cô gái 20 tuổi có tên Luna kể rằng, cô đã bị giam giữ cùng 20 cô bé chỉ khoảng 10 tuổi ở thành phố Mosul của Iraq.

"Một hôm, chúng tôi được đưa cho những bộ quần áo như của vũ công và được bảo đi tắm rửa, rồi khoác những bộ đồ đó lên.

Bạn tôi, Jilan đã tự cắt cổ tay và rồi treo cổ trong phòng tắm. Cô ấy rất xinh đẹp", Luna đau đớn nhớ lại.

"Có lẽ Jilan biết rằng mình sắp bị bán cho một người đàn ông, nên cô ấy tự sát".

Một phụ nữ khác tên là Wafa, 27 tuổi, kể rằng cô và chị gái từng cố tự vẫn khi còn bị cầm tù ở Mosul, sau khi người đàn ông giam giữ chị em cô bắt họ phải lựa chọn giữa việc cưới hắn và anh trai hắn ta, hoặc sẽ bị bán làm nô lệ.

"Đêm hôm đó, chúng tôi cố siết cổ bằng khăn quàng", cô kể với Tổ chức Ân xá Quốc tế.

"Hai cô gái cùng bị giam đã tỉnh dậy và ngăn chúng tôi lại, sau đó thức để trông chừng chúng tôi. 5 giờ sáng, khi họ ngủ thiếp đi, chúng tôi lại cố tự vẫn, và họ lại ngăn chúng tôi.

Vài ngày sau đó, tôi vẫn không thể nói được".

Người thân của những cô gái may mắn trốn thoát cho biết, con em mình đã rơi vào tình trạng hoảng loạn và trầm cảm nặng nề, do ảnh hưởng của những vết thương, chấn động tâm lý trong thời gian bị bắt giữ, hành hạ.

Người ông của một thiếu nữ 16 tuổi từng bị IS cưỡng hiếp nói: "Con bé luôn buồn bã, im lặng, không cười, và dường như chẳng quan tâm đến điều gì nữa.

Tôi lo rằng, cháu gái tôi có thể sẽ cố tự tử, nên tôi luôn phải để mắt đến con bé".

Hồi tháng 8, hàng nghìn người tôn giáo thiểu số này ở Sinjar, Iraq, đã bị các nhóm cực đoan Sunni tấn công và đuổi khỏi nhà, vì bị cho là dị giáo.

Hàng trăm người đã bị giết chết trong các cuộc tấn công vào thị trấn, hoặc do đói khát khi cố chạy trốn lên núi Sinjar.

Randa, một cô gái 16 tuổi từ ngôi làng gần ngọn núi, đã bị bắt cóc cùng với nhiều thành viên khác trong gia đình, bao gồm cả người mẹ đang mang thai của cô.

Cô bé đã bị một người đàn ông lớn gấp đôi tuổi mình hãm hiếp. Randa nói: "IS đã hủy hoại cuộc sống của chúng tôi.

Điều gì sẽ đến với gia đình tôi? Không biết tôi còn có thể gặp lại họ nữa không".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại