Anh hùng Đặc công Hải quân: "Anh Văn sống mãi trong lòng tôi"

Biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, nhiều đêm tôi không ngủ được, giật mình thức giấc lại thấy như Đại tướng vẫn còn đây, đang trò chuyện, căn dặn tôi.

(Ghi theo lời kể của Đại tá Hoàng Kim Nông, Anh hùng LLVTND, nguyên Lữ đoàn phó Chính trị Lữ đoàn 171 Hải quân)

Tháng 7-1970, tại Đại hội thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân, tôi vinh dự được nghe Đại tướng nói chuyện. Giọng Đại tướng đầy sức truyền cảm, chân tình, nhiều nội dung Đại tướng nói cụ thể, sát với tâm trạng, chức trách nhiệm vụ chúng tôi lúc bấy giờ.

Sau phát biểu trên hội nghị, Đại tướng dành thời gian trực tiếp lắng nghe, trò chuyện như người anh với cán bộ, chiến sĩ. Hỏi thăm đến ai, Đại tướng cũng hỏi về sức khỏe, những thuận lợi, khó khăn trong chiến đấu... Chúng tôi đứng vây kín lấy Đại tướng, chăm chú nhìn Đại tướng như chỗ dựa tinh thần, niềm tin và muốn tìm thấy cho mình một kinh nghiệm, biện pháp chiến đấu, chiến thắng. Chúng tôi như nuốt từng lời căn dặn của vị Tổng tư lệnh và tự đối chiếu với kết quả, nhiệm vụ chiến đấu của mình.

Anh hùng Đặc công Hải quân khắc ghi lời căn dặn của Đại tướng
Đại tá Hoàng Kim Nông, Anh hùng LLVTND đọc sách của Đại tướng.

Thời gian đã gần 43 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ lời căn dặn của Đại tướng. Đại tướng nói, địch dùng không quân, hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. Đối với miền Nam, chúng ra sức xây dựng và củng cố các căn cứ quân sự ven biển, ven sông, chi viện cho lục quân chiến đấu trên bờ, phong tỏa mặt biển, đổ bộ quân, vận chuyển tiếp tế.

Kẻ địch đến xâm lược nước ta thường lợi dụng biển, sông ngòi. Vì vậy, chiến trường của hải quân không chỉ trên biển mà cả trên sông. Trên biển thì có vùng ven biển, vùng biển gần, vùng quần đảo, vùng biển xa. Trong điều kiện trang bị của hải quân ta còn hạn chế, việc đánh địch ở ven biển, biển gần và các quần đảo cần được hết sức coi trọng. Trên sông cần nghiên cứu các triền sông, nhất là nơi giáp biển và những triền sông lớn, lấy lực lượng hải quân ở ven sông, ven biển làm lực lượng nòng cốt. Các lực lượng đó cần nhờ vào dân, vì họ là những người thông hiểu luồng lạch trên sông, biển nhất. Ở ven sông, ven biển, nơi nào có ngư dân, tự vệ vững mạnh, chỗ đó hải quân sẽ có chỗ dựa vững chắc để phát huy hết sức mạnh.

Trong tác chiến hải quân, lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít thắng nhiều. Chiến sĩ hải quân phải dũng cảm, thông minh, sáng tạo, kiên quyết, bí mật, bất ngờ trong từng trận đánh. Có như vậy thì với số lượng hải quân ít hơn địch, trang bị kém hơn địch, mới đánh thắng địch, đồng thời hiệp đồng tốt với các đơn vị quân chủng, binh chủng. Đại tướng cũng yêu cầu, sau mỗi trận đánh, cần rút kinh nghiệm về chiến đấu và xây dựng lực lượng để đánh địch, làm cho đường lối quân sự của Đảng ta càng phong phú, làm cho khả năng chiến đấu của quân và dân ta trên biển ngày càng phát huy mạnh mẽ, xây dựng lực lượng hải quân là lực lượng nòng cốt của chiến tranh trên chiến trường sông, biển…

Thấm nhuần nội dung chỉ đạo sâu sắc của Đại tướng, là mệnh lệnh chiến đấu, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, lúc ấy tôi vinh dự được huấn luyện, chiến đấu, công tác tại Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân vùng biển phía Nam. Tôi đã trực tiếp tham gia hơn 50 trận đánh với Hải quân Mỹ, trong đó nhiều trận đánh cảm tử. Tôi luôn suy nghĩ phải làm gì để xứng đáng với niềm tin yêu của vị Tổng tư lệnh.

Bằng chiến thuật đặc công hải quân, tôi ba lần bí mật vượt sông, vượt biển, qua mắt tàu tuần tiễu, biệt kích bắn xả của địch, đột nhập cảng cửa Việt đặt mìn làm nổ tung 5 tàu hải quân Mỹ (tải trọng từ 5.000 đến 15.000 tấn) và hơn 400 lính chìm xuống lòng cửa Việt (sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị). Kinh nghiệm chiến đấu của tôi được quân chủng chỉ đạo nhân rộng, phổ biến trong toàn quân chủng.

Trong giai đoạn 1965-1970, quân dân ta đã kết hợp vũ khí thô sơ và hiện đại để hoạt động một cách rộng rãi trên biển, đánh chìm hàng nghìn tàu của địch, có những tàu hàng vạn tấn, thành công trong phá thủy lôi, các loại bom trên biển, đảm bảo tàu, thuyền của ta cơ động, chiến đấu, hạn chế thấp nhất tàu của địch đến thả thủy lôi trên vùng biển của ta, góp phần to lớn vào thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, nhiều đêm tôi không ngủ được, giật mình thức giấc lại thấy như Đại tướng vẫn còn đây, đang trò chuyện, căn dặn tôi. Được gặp Đại tướng chỉ một lần, nhưng đó là kỷ niệm sâu sắc, niềm vinh dự, động lực, niềm tin để tôi sống chân thành, tin yêu cán bộ, đồng đội, người thân của mình. Anh Văn vẫn sống mãi trong lòng tôi, cũng như trong lòng những cựu chiến binh hải quân...

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại