"Quái vật" trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy

QS |

Những cỗ máy chiến tranh này còn được ví như "quả đấm hạt nhân" của Hải quân Mỹ, khiến mọi đối thủ của họ phải dè chừng.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 1.

Có 18 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio được đóng cho Hải quân Mỹ

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 2.

Chúng là xương sống của Hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 3.

Ngoại trừ chiếc USS Henry M. Jackson (SSBN-730), tất cả các tàu ngầm còn lại trong lớp Ohio đều được đặt theo tên một bang của Mỹ.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 4.

18 tàu ngầm lớp Ohio còn được gọi là tàu ngầm "Trident", vì chúng mang theo các tên lửa đạn đạo liên lục địa Trident, trở thành một thành phần quan trọng trong "Bộ 3 hạt nhân" của Mỹ.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 5.

Tại sao Mỹ cần tới 3 lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ/không/biển?

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 6.

Đó là để phòng tránh trường hợp thế lực đối địch với Mỹ có thể phá hủy toàn bộ các phương tiện triển khai vũ khí hạt nhân của Washington bằng một cuộc tấn công phủ đầu.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 7.

Như vậy, trong tình huống xấu nhất (nổ ra chiến tranh)...

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 8.

...Mỹ vẫn có khả năng tấn công trả đũa.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 9.

Các tàu ngầm lớp Ohio có thể ẩn mình tại bất cứ đâu trên 2/3 bề mặt Trái Đất

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 10.

Bởi khoảng 71% bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi các đại dương nước mặn

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 11.

Tàu ngầm lớp Ohio còn có thể hoạt động trong vùng nước ngọt như Ngũ Đại Hồ (Great Lakes), nơi Mỹ đã triển khai tàu ngầm USS Kentucky SSBN-737 và một số tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles với kích cỡ nhỏ hơn.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 12.

Với phạm vi hoạt động rộng như vậy, không khó hiểu tại sao tàu ngầm lớp Ohio lại trở thành thứ vũ khí đáng gờm.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 13.

Các tàu ngầm lớp Ohio được trang bị lò phản ứng hạt nhân S8G PWR

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 14.

Chúng có tầm hoạt động không giới hạn, chỉ bị hạn chế hoạt động khi hết lượng thực phẩm cung ứng cho thủy thủ đoàn.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 15.

Tốc độ khi lặn của tàu ngầm lớp Ohio là 37 km/h (theo một số nguồn tin, con số này có thể lên tới 46 km/h), cao hơn hẳn khi chúng nổi lên trên mặt nước (22 km/h)

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 16.

Kíp thủy thủ đoàn gồm 15 sĩ quan và 140 thủy thủ

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 17.

Cùng với các tàu ngầm tấn công cỡ nhỏ khác của Hải quân Mỹ, tàu ngầm lớp Ohio thực sự là một mục tiêu "khó nhằn", gần như không thể bị phát hiện đối với các đối thủ của Mỹ.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 18.

Theo trang mạng Brigade, để phòng thủ/tấn công, mỗi tàu ngầm lớp Ohio được trang bị 4 ống phóng ngư lôi Mark 48 cỡ 533mm.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 19.

Ngư lôi Mark 48 có tầm bắn hiệu quả "trên 5 dặm" (trên 8km).

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 20.

Tùy thuộc vào độ sâu phóng, nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới 102 km/h

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 21.

14/18 tàu ngầm lớp Ohio trang bị tên lửa đạn đạo, 4 chiếc còn lại mang tên lửa dẫn đường

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 22.

8 chiếc cũ nhất trong 14 tàu ngầm Ohio nêu trên mang theo 24 tên lửa Trident I, tầm bắn gần 7.500km.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 23.

Mỗi tên lửa lại có đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (MIRV), có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu khác nhau.

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 24.

6 chiếc tàu ngầm còn lại mang tên lửa 24 Trident II, tầm bắn hơn 11.000km

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 25.

4 tàu ngầm Ohio mang tên lửa dẫn đường được trang bị 22 ống phóng tên lửa Tomahawk...

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 26.

... và có thể triển khai phương tiện không người lái...

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 27.

... hoặc đặc nhiệm SEAL

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 28.

Có thể nói, tàu ngầm Ohio là một trong những thứ vũ khí đáng sợ nhất trên Trái Đất

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 29.

Khi thế lực thù địch biết được năng lực trả đũa kinh hoàng của Ohio

Quái vật trong lòng đại dương khiến mọi kẻ địch của Mỹ run rẩy - Ảnh 30.

Chắc hẳn, họ sẽ không dại gì mà gây hấn với Mỹ.

(Nguồn ảnh: The Brigade)

Tàu ngầm hạt nhân Ohio của Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại