Gia đình 5 người con lần lượt qua đời đã không phải bán lúa...

Ngọc Tú |

Chỉ trong 23 năm, bà Minh phải chịu cảnh mất đi 5 người con trong đau đớn. Giờ đứa út đang mang trọng bệnh khiến người mẹ khắc khổ ấy như đứt từng khúc ruột.

Trung tuần tháng 6, chúng tôi bất ngờ nhận được tin vui từ anh Lê Anh Tuấn (Đại diện Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức) cho biết, 1 nhà hảo tâm muốn gửi món quà cho hoàn cảnh gia đình bà Hoàng Thị Minh, đăng trên báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Anh Tuấn cho biết, thông qua bài báo "5 đứa con lần lượt qua đời: Sao gia đình tôi khốn khổ thế này?" được đăng trên báo Trí Thức Trẻ ngày 24/5/2015, chị Nguyễn Thị Hòa cùng các con đang làm việc tại CHLB Đức muốn gửi tặng cho gia đình bà Minh số tiền 500 euro.

Trong 25 năm, bà Minh phải chịu đau đớn khi mất đi 5 người con liên tiếp vì bệnh tật và tai nạn thương tâm. Giờ đây đứa con út đang mang nhiều bệnh khiến gia đình bà Minh thếm khánh kiệt.

Bà Minh và đứa con út đang mang nhiều bệnh tật.

Sau đó, anh Tuấn đã đại diện cho Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức nhận số tiền và cùng PV báo điện tử Trí Thức Trẻ đến trao tận tay cho gia đình bà Minh.

Buổi trao tặng có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và người dân.

Ngày chúng tôi có mặt tại gia đình, bà Minh đang đưa con gái út là bé Nguyễn Thị Hiền ra Hà Nội để điều trị tiết niệu và chờ sức khỏe tốt để phẫu thuật chân bị khoèo.

Liên lạc qua điện thoại, bà Minh rất vui sướng khi được chúng tôi thông báo có nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình số tiền 500 euro để gia đình có thêm chi phí trang trải và đưa con đi bệnh viện.

Nhà bà Minh nghèo đến nỗi sung quanh nhà, giường ngủ không có tường hay cửa mà phải xếp gạch để che chắn.

Nhà bà Minh nghèo đến nỗi xung quanh nhà, giường ngủ không có tường hay cửa mà phải xếp gạch để che chắn.

Bà cho hay, nửa tháng trước, bà cùng con phải ra bệnh viện ngoài Hà Nội theo lịch hẹn của các bác sĩ. Hiện tại, bé Hiền vẫn đang được điều trị bệnh tiết niệu. Do thời gian điều trị lâu nên chi phí cũng tốn kém rất nhiều.

Vợ con đi, ở nhà ông Nguyễn Đình Ký (chồng bà Minh) lại càng thêm nhọc nhằn bởi mùa vụ còn dở dang. Đống lúa phơi chưa khô, ruộng lạc còn chưa thu hoạch hết khiến ông Ký vốn đã gầy nay càng thêm ốm yếu.

Biết chúng tôi đưa tin vui về cho gia đình, ông Ký vội đặt đống lạc vừa thu hoạch dở chạy đến niềm nở, vui sướng.

Đại diện Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức trao món quà 500EURO do 1 nhà hảo tâm gửi tặng đến với ông Nguyễn Đình Ký, bố bé Hiền.

Đại diện Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức trao tiền cho ông Ký.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Ký cho hay, từ khi bài báo được đăng tải, có nhiều nhà hảo tâm gửi tiền về giúp đỡ, với tổng số tiền được gần 7 triệu đồng.

Nhờ đó, gia đình ông đã không phải bán số lúa vừa thu hoạch để đưa con đi viện. Vì nếu bán, không biết mùa tới, gia đình ông sẽ sống ra sao.

Đón nhận món quà, ông Nguyễn Đình Ký vui sướng gửi lời cảm ơn tới chị Nguyễn Thị Hòa và gia đình cùng Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức đã chia sẻ với gia đình ông lúc khó khăn.

Tôi không biết nói gì hơn nữa, thật là may mắn, vui sướng quá! Vậy là con tôi còn có cơ hội được khỏe mạnh lại”, ông Ký chia sẻ.

Ông Ký đón nhận số tiền 500 EURO do các nhà hảo tâm trao tặng trước sự chứng kiến của người dân làng xóm.

Như chúng tôi đã đưa tin, hoàn cảnh gia đình bà Minh - ông Ký rất khó khăn. Sinh ra được 8 người con, nhưng vì bệnh tật, tai nạn, 5 người con trong số đó đã không may bị mất.

Giờ đây, đứa con út là Nguyễn Thị Hiền lại đang mang nhiều bệnh khiến gia đình bà càng thêm túng quẫn.

Vốn sinh ra mắc khối u ở vùng xương cụt, do không có điều kiện chữa trị nên bệnh bé Hiền càng ngày càng nặng.

Giờ đây, bé Hiền còn bị tiết niệu nặng và khoèo một bàn chân phải nên không thể tự đi lại được.

Đón nhận số tiền trên, ông Ký mừng mừng tủi tủi.

Đón nhận số tiền trên, ông Ký mừng mừng tủi tủi.

Nhiều năm rồi, bà Minh cứ ôm con đi chữa hết nơi này đến nơi khác. Cũng vì thế nên bao nhiêu tài sản trong nhà cũng đội nón ra đi. Thế nhưng, bệnh của bé Hiền vẫn chưa được chữa khỏi.

Mong rằng, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục giúp đỡ để bé Hiền có thêm chi phí trang trải cho quá trình điều trị của mình.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại