Clip đưa người ra khỏi hầm bị sập: Họ đã ôm nhau dù không quen

Lâm Phương |

Những người có mặt tại hiện trường vụ sập hầm đều vỡ òa trong hạnh phúc, lao vào ôm nhau, nắm tay chúc mừng khi 12 công nhân được cứu ra ngoài.

Khoảng 17h ngày 19/12, tại thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trong khi các lực lượng cứu hộ bên ngoài vẫn đang tích cực làm việc thì bất ngờ nghe tiếng gọi lớn từ trong hầm vọng ra.

Tiếng gọi ngày càng lớn, lát sau một nhóm cứu hộ cáng nạn nhân chạy ra ngoài.

Lúc này những người bên ngoài mới biết và tất cả đều dừng lại công việc đang làm và chạy về phía nơi công nhân vừa được cứu ra.

Nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm
Nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ánh mắt đều hướng vào cửa hầm, nơi bên trong lực lượng cứu hộ vẫn đang đưa những nạn nhân tiếp theo ra ngoài.

Hai người, ba người rồi lần lượt những người tiếp theo được đưa ra. Mỗi người được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài bằng cách khác nhau như cõng, cáng.

Người còn tỉnh táo, trang phục còn nguyên nhưng cũng có người quần áo không còn lành, ngất đi vì đói, vì rét và vì quá vui mừng.

Các nạn nhân được đưa khỏi hầm ra xe cấp cứu trong niềm niềm vui khôn xiết của tất cả những người có mặt tại hiện trường.

Khi vừa được đưa ra khỏi hầm dù đang nằm trên cáng hay đang được cõng thì những công nhân này vẫn cố đưa ánh mắt ra phía trước để tìm kiếm người thân.

Chỉ trong chốc lát 12 công nhân đã được đưa ra ngoài rồi mau chóng đưa vào 3 trại dã chiến để tiến hành sơ cứu.

Người thân òa khóc vì quá hạnh phúc
Người thân òa khóc vì quá hạnh phúc

Nhân viên y tế nhanh chóng truyền nước và làm những công việc cần thiết giữ ấm, tăng huyết áp cho những người vừa được cứu ra.

Lúc này, người nhà nạn nhân cũng nhận được tin và chạy đến hiện trường. Vì quá xót ruột cho sức khỏe của người thân mà nhưng người này đã chen vào hàng rào an ninh lao vào trong.

Khi bị cản lại họ gào thét nhưng đến lúc được giải thích và biết người thân đang tỉnh táo thì họ đứng ngoài và dõi mắt đầy lo lắng vào trong trại dã chiến.

Có người sụp xuống nền đất gọi điện thoại báo gia đình và khóc nức nở.

Lực lượng công binh hát vang ăn mừng vì 12 công nhân được cứu
Lực lượng công binh hát vang ăn mừng vì 12 công nhân được cứu

Một bộ phận cứu hộ tiếp tục đưa những công nhân lên xe đi cấp cứu tại Bệnh viện. Những người còn lại họ nhảy lên reo hò vui sướng, lao vào ôm nhau, không phân biệt chức tước, hàm vị, thân quen hay không.

Cách cửa hầm khoảng 70m lực lượng công binh, đơn vị trực tiếp đào hầm giải cứu 12 công nhân đã hò reo và cùng nhau hát bài: Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Bốn phương trời.

Không giữ được sự xúc động Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó tham mưu trưởng tư lệnh binh chủng công binh vui mừng cho biết: "Khi được giao nhiệm vụ đơn vị cũng rất lo lắng nhưng hôm nay hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi rất vui mừng".

“Lực lượng công binh đào hầm từ chiều hôm qua dự kiến đào 30m nhưng khi đào được 14m thì gặp nhưng công nhân bị mắc kẹt. Những công nhân này không bị thương tích và tỉnh táo.

Nhiều người ôm nhau, bắt tay chúc mừng nhau sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiều người ôm nhau, bắt tay chúc mừng nhau sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng công binh đã áp dụng phương pháp đào mỏ truyền thống, cách làm này đã mang lại hiệu quả tốt.

Theo như dự kiến trước đó thì ngày ngày mai nhưng do không tính được địa chất nên không thể khẳng định được. Lực lượng công binh đào hầm bên hướng tay trái, đây là đường ngắn nhất để thông hầm” ông Hùng cho biết thêm.

Hiện nay những công nhân được giải cứu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại