Cảnh im lìm trong gia đình có 3 người bị mắc kẹt trong hầm

Ngọc Tú |

Nghe tin 2 con cùng cháu gặp nạn sập hầm, ở nhà, bố mẹ già đứng ngồi không yên, chỉ mong con sớm được giải cứu an toàn.

Nghe tin 2 con cùng cháu gặp nạn sập hầm, ở nhà, bố mẹ già đứng ngồi không yên, chỉ mong con cháu sớm được giải cứu an toàn.

Tối muộn 18/12, chúng tôi tìm về nhà ông Phạm Văn Diệm (68 tuổi, ở xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) là thân nhân của 3 trong số 12 nạn nhân của vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo.

Căn nhà nhỏ cuối xóm trở nên im lìm, buồn lặng trong mấy ngày qua.

Trong vụ sập hầm thủy điện này có 4 người quê gốc ở Nghệ An.

Từ lúc nhận được tin 2 con bị mắc kẹt trong hầm bị sập, ở quê nhà, bố mẹ già lại mòn mỏi ngóng tin con.
Từ lúc nhận được tin 2 con bị mắc kẹt trong hầm bị sập, ở quê nhà, bố mẹ già lại mòn mỏi ngóng tin con.

Trong đó, có 2 người con cùng đứa cháu của vợ chồng ông Diệm, gồm: anh Phạm Viết Nam, chị Đặng Thị Hồng Ngọc (vợ em trai anh Nam) và Phạm Viết Lành (em họ anh Nam).

Thấy những người lạ đến nhà, vợ chồng ông Diệm vội vàng chạy ra hỏi han rồi dặn khách: “Các chú đừng nói gì đến chuyện sập hầm của con tôi để cháu nó được biết nhé”.

Lời dặn buồn bã của người cha già khiến chúng tôi lặng người trong phút chốc.

Nói dứt câu, ông Diệm chạy vào trong nhà lật đật bế đứa cháu nhỏ Phạm Viết An (5 tuổi, con trai đầu của chị Ngọc) đi gửi nhà hàng xóm rồi mới chạy về tiếp khách.

Biết tin buồn, hàng xóm xung quanh cùng đến chia buồn và an ủi vợ chồng ông Diệm vững tâm chờ tin từ lực lượng cứu hộ.

Biết tin, hàng xóm đến động viên, an ủi vợ chồng ông Diệm vững tâm chờ tin từ lực lượng cứu hộ.

Ông Diệm cho hay, gia đình ông có 7 người con. Trong đó, anh Phạm Viết Nam chuyên đi thi công các công trình thủy điện từ Nam chí Bắc suốt 15 năm qua.

Cách đây mấy tháng, thấy vợ chồng em trai không có việc làm nên anh Nam dẫn theo vào cùng làm công nhân thủy điện trong Lâm Đồng.

Cuộc sống nghèo khó quá nên vợ chồng anh Bắc gửi con trai nhỏ 5 tuổi ở nhà với ông bà để theo anh đi làm công nhân.

Nào ngờ, vừa làm được mấy tháng còn chưa thạo việc, tai họa ập xuống khiến Nam và em dâu bị mắc kẹt dưới lòng đất sâu.

Trên tay ông bà lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại để ngóng tình tình từ đứa con cùng cháu báo về, chỉ mong sao nghe được câu mọi việc đều tốt.
Trên tay ông bà lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại để ngóng tình hình từ đứa con cùng cháu báo về, chỉ mong sao nghe được câu mọi việc đều tốt.

“Chiều hôm 16/12, tôi thấy đứa bạn của con trai gọi về báo hầm thủy điện ở Lâm Đồng bị sập. Có 12 người mắc kẹt trong đó có con trai và con dâu tôi. Tôi nghe đến đây mà như chết lặng. Bà nhà tôi thì khóc lên khóc xuống”, ông Diệm chia sẻ.

Nhận được hung tin, vợ chồng ông Diệm rụng rời chân tay. Cố giữ bình tĩnh, ông Diệm lấy điện thoại gọi vào cho con thì chỉ có máy của anh Bắc là liên lạc được.

Khi biết được tin 2 con vẫn còn sống nhưng bị mắc kẹt trong đất, vợ chồng ông lại thắp tia hi vọng cầu nguyện con may mắn được thoát ra ngoài.

Mong các con cùng mọi người sớm được ra ngoài an toàn. Có lẽ sau lần này tôi không dám để chúng nó đi làm nghề này nữa, bà Bình sụt sùi nước mắt.
"Mong các con cùng mọi người sớm được ra ngoài an toàn. Có lẽ sau lần này tôi không dám để chúng nó đi làm nghề này nữa", bà Bình sụt sùi nước mắt.

Cũng vì sợ đứa cháu nhỏ biết tin mẹ mình đang mắc kẹt nên vợ chồng ông Diệm chỉ âm thầm lo lắng và theo dõi tin tức qua chiếc điện thoại từ anh Bắc gọi về.

Mỗi phút giây trôi qua, vợ chồng ông lại như ngồi trên đống lửa chờ ngóng tin con.

Ngồi trong góc nhà, bà Hoàng Thị Bình (vợ ông Diệm) sụt sùi: “Khổ thân cho các con tôi. Nghèo khó nên phải bỏ con cái ở lại đi làm ăn xa. Nào ngờ tai ương lại ập xuống thế này. Giờ không biết các con ra sao, chỉ mong cứu hộ sớm tìm đường đưa được các con ra ngoài”.

Hai ngày qua, vợ chồng ông Diệm ăn ngủ không yên. Trên tay ông bà lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại. Lần nào thấy máy đổ chuông, ông bà lại lặng người giữ bình tĩnh rồi mới dám nhấc máy.

Mỗi phút giây trôi qua, ông Diệm như ngồi trên đống lửa ngóng tin con.
Mỗi phút giây trôi qua, ông Diệm như ngồi trên đống lửa ngóng tin con.

Mỗi lần nghe tin lực lượng chức năng đã khoan thông và tiếp được oxy cùng cháo vào trong hầm bị kẹt, ông bà lại có thêm tia hi vọng nhỏ nhoi.

“Cầu mong con tôi cùng mọi người sớm được đưa ra ngoài an toàn. Nếu chúng nó bị làm sao thì 2 thân già biết sống sao nữa. Sau lần này, có lẽ tôi không dám để chúng nó đi làm nghề này nữa”, nói dứt câu, nước mắt ông Diệm lại giàn dụa...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại