Con gái hiện đại: Chịu khó, hy sinh hay phóng khoáng, hết mình?

Các bạn gái đáng ra nên bảo vệ, ủng hộ lẫn nhau giữa cõi đời đen bạc thì lại quay ra đấu đá nhau, tị nạnh nhau, coi thường và thậm chí, hài hơn, thương hại nhau.

Thế này nhé, luôn có, nói chung, 2 chiều: nam thì: ok tôi ủng hộ các bạn gái cá tính và “Phụ nữ Việt Nam hy sinh và chăm sóc gia đình là thiên chức, các bạn đừng bày đặt.” Thôi thông cảm các anh to đầu nhưng bản chất vẫn là con nít vậy. 

Nhưng còn phái nữ nói chung, cũng 2 hướng: một bên “vì yêu nên hy sinh là chuyện thường, nhìn nụ cười trên gương mặt người yêu là đủ hạnh phúc rồi” và “đúng thế, chúng ta hãy đạp bỏ hết lũ đàn ông đê hèn cùng một giuộc: chúng hút thuốc, bay nhảy, chơi gái hàng đêm được thì chúng ta cũng hút thuốc, về trễ, không cần nấu nướng dọn dẹp nhà cửa và chơi trai có sao?”

Tôi thấy, vấn đề vẫn là trong tư tưởng. Nếu bạn đã chọn sống vì chồng vì con và cảm thấy hạnh phúc với điều đó, cảm thấy đó là điều mình mong muốn thực sự thì hãy cứ làm – ai dám phản đối bạn, họ còn tôn bạn lên làm “Phụ nữ thế kỷ 21”. 

Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần và tâm lý cho việc bị xem mọi điều mình làm trở thành tất yếu và chuẩn bị cho sự thật rằng bạn không phải superwoman đi làm 8 tiếng ngoài đường, về nhà chăm con, nấu cơm chờ chồng, chăm lo giấc ngủ cho chồng blah blah các kiểu. Xin đừng tưởng tượng tình yêu và cuộc sống màu hồng phấn thơm hương, tay trong tay hạnh phúc tới đầu bạc răng long mà mãi mãi không trải qua những lần đại chiến long sưng đầu mẻ trán. 

Bạn cũng đừng dè bỉu các bạn gái khác, trong khi với bạn gia đình là tất cả, thì cũng có những người khác mong muốn khám phá thế giới và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của họ. Họ phải cố gắng rất nhiều để hạ gục cái kiểu nhìn “Đàn bà biết gì” Và “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” đã có từ vạn đời nay.

 

Còn nếu bạn là người muốn sống cho mình, muốn tự do phóng khoáng, muốn trải nghiệm mọi thứ để hiểu thêm về mình về người – ok thôi, cuộc đời của bạn, sướng khổ do bạn thôi. Có điều đã chọn làm như thế, thì hãy chấp nhận rằng xã hội bạn đang sống không dành thiện cảm cho những người phụ nữ phá cách. Bạn đừng phàn nàn hay thấy cay đắng vì sao “Con người thật soi mói, đàn ông thật đểu cáng, đàn bà sao cứ thích ngồi lê đôi mách”. 

Thực chất cuộc sống là thế, nhưng đã chọn sống vì mình thì cứ lo cuộc sống và công việc của mình đi, bạn để ý người khác nói làm gì? Hay tất cả mọi điều có vẻ “nữ quyền” bạn đang khoác lên mình chỉ để ra vẻ mình là một quý cô sành điệu, đáng được ngưỡng mộ? Hãy nghiên cứu cho kỹ ý nghĩa thực sự của “nữ quyền” trước khi vỗ ngực xưng tên; đừng làm nó biến tướng thành sự “phân biệt giới tính” xấu xí, lệch lạc. 

Bạn đừng cho rằng mình ra ngoài làm việc lớn thì mình có quyền tội nghiệp, thương hại cho những người phụ nữ ở nhà chăm lo gia đình, hoặc chấp nhận hạn chế năng lực để làm hậu phương cho chồng con của mình. Họ có thể đã phải đánh đổi rất nhiều, vì rốt cuộc thì chỉ có gia đình mới là nơi giữ cho bạn sự yên ổn tinh thần. Bạn nhìn lại mẹ mình đi, nhờ ai chăm bẵm để bạn có đủ đầy mà đi ra đường lên mặt?

 

Tóm lại, lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Bạn có cái đầu thì hãy học cách suy nghĩ thật kỹ, tính toán trước sau. Có cái tâm thì hãy lựa chọn sao cho ít ảnh hưởng xấu đến người khác nhất cho thể. Có cái tự tôn con người thì hãy biết “dám chơi dám chịu”, đừng chọn sai rồi đổ tại hoàn cảnh và yếu tố khách quan mà hãy tự coi mình đã tính chỗ nào không ổn, sửa chữa và tiếp tục sống. 

Đừng dựa vào người khác đem lại hạnh phúc cho mình mà hãy cố gắng hết sức tự tạo ra hạnh phúc cho mình, còn dư thì đem tặng người khác. Vậy thôi, cứ đơn giản cho đời thanh thản, con gái à.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại