Phía sau nụ cười khó hiểu của Hữu Thắng…

Lê Sơn |

Nụ cười đã nở trên môi của HLV Hữu Thắng trong buổi họp báo sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng đó liệu có là “nụ cười giả tạo” hay ông có lý do để thực sự vui mừng?

ĐT Việt Nam 1-1 Đài Bắc Trung Hoa

Nếu để hỏi ĐT Việt Nam có chơi tốt hay không tại Hàng Đẫy, có lẽ tới… 99% CĐV sẽ trả lời là không! Vậy thì HLV Hữu Thắng cười vì điều gì sau một trận đấu như thế?

Hãy bỏ qua yếu tố tỷ số bởi việc thắng bại ở một trận đấu giao hữu chẳng nói nên được nhiều điều. Nhưng đằng sau trận hòa đáng trách ấy, chắc chắn Hữu Thắng có thể rút ra được rất nhiều bài học và đó có lẽ chính là điểm tích cực duy nhất sau 90 phút như "tra tấn khán giả" ở Hàng Đẫy.

Phía sau nụ cười khó hiểu của Hữu Thắng… - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng cười rất tươi trong phòng họp báo.

Thứ nhất, về yếu tố con người, trước một Đài Bắc Trung Hoa yếu hơn, Hữu Thắng đã thử nghiệm được nhiều cầu thủ để biết mình phải dùng ai, loại ai.

Khỏi phải nói thì các khán giả cũng thấy Trọng Hoàng, Tuấn Tài đã chơi tệ như thế nào trong khi Hồng Duy cũng tự làm mờ cái tên của mình khi bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Ở hàng thủ, A Hoàng mắc sai lầm dẫn tới bàn thua, tham gia tấn công hay chuyền về làm chậm nhịp độ còn Thanh Trung cũng mắc những vấn đề khi được trao chiếc băng đội trưởng.

Phía sau nụ cười khó hiểu của Hữu Thắng… - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ rút ra rất nhiều bài học sau trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa.

Đây là những vị trí mà chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ cần phải cân nhắc để không tiếp tục đặt niềm tin nhầm chỗ. Nên nhớ, trong tay ông Thắng vẫn còn đó những Văn Quyết, Minh Tuấn, Quang Hải, Đức Chinh trong khi Xuân Trường hoàn toàn có thể đảm nhận chiếc băng thủ quân.

Về lối chơi, rõ ràng ĐT Việt Nam đã chơi nhanh nhưng chưa nhuyễn trước Đài Bắc Trung Hoa. Trong suốt 90 phút, chúng ta chơi tấn công biên khá nhiều nhưng rõ ràng là khả năng không chiến của đoàn quân áo đỏ là rất tệ và đây là điều Hữu Thắng cần xem xét để điều chỉnh ở những trận đấu tiếp theo.

Đó là chưa kể tới những phương án tấn công của đội quân áo đỏ đã chết ngay từ trong trứng nước khi các cầu thủ mất bóng và chuyền hỏng rất nhiều. Cuối cùng, vấn đề mang tính mấu chốt và cũng là nan giải nhất đã hiện lên mồn một: bài toán dứt điểm.

Đây là những "căn bệnh" không phải đến hôm qua mới phát lộ nhưng trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa có thể coi là một màn "khám tổng thể" để Hữu Thắng điều trị trước khi bước vào những cuộc chiến thực sự khốc liệt.

Phía sau nụ cười khó hiểu của Hữu Thắng… - Ảnh 4.

Trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa có thể vô vị với khán giả, nhưng lại không hề vô vị với Hữu Thắng.

Trong quá khứ, việc ĐT Việt Nam "thử kêu đốt xịt" trước những giải đấu lớn vốn là chuyện cơm bữa. Không biết HLV Hữu Thắng có đang hy vọng vào một điều ngược lại sau trận đấu không hề vô vị với Đài Bắc Trung Hoa?

Dẫu sao, ông vẫn có những lý do riêng để nở những nụ cười sau 90 phút ở Hàng Đẫy, bởi chính ông có thể cũng sẽ được "đánh thức" để tỉnh ngộ và không bị lạc lối thêm một lần nữa…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại