Phát cáu bên đường biên, Hữu Thắng vẫn "giả vờ" trong phòng họp báo?

Mạnh Quân (Ảnh: Tiên Lâm) |

Gần như suốt cả trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, HLV Hữu Thắng túc trực bên đường biên để chỉ đạo học trò, với khuôn mặt không dễ chịu chút nào.

Thế nhưng vào phòng họp báo, anh liên tục cười và nói:

"Tôi tự bằng lòng với tỷ số này ở một mặt sân như thế. Quan trọng là không có thêm cầu thủ bị chấn thương".

Như để "bênh vực" các học trò, cựu HLV SLNA nhấn mạnh thêm rằng anh đã nhắc học trò cần thi đấu thận trọng để tránh chấn thương. Ngoài ra, HLV Hữu Thắng cũng cho rằng việc chuyển giao nhân sự khiến toàn đội chơi chưa tốt.

"Các cầu thủ trẻ chưa thật sự hòa nhập. Sau khi Công Vinh, Thành Lương giải nghệ, đội tuyển đang trong thời điểm chuyển giao nên chúng ta cần kiên nhẫn hơn. Nếu có Minh Tuấn và Văn Quyết thì khâu ghi bàn sẽ hiệu quả hơn".

Có vẻ, HLV Hữu Thắng đang "cười xòa" để che đi một màn trình diễn không thật sự tốt của ĐTVN. Bằng chứng là trong suốt trận đấu, anh đã liên tục phải lao ra đường biên chỉ đạo học trò, khi các cơ hội cứ liên tiếp bị bỏ qua.

Đúng là ĐTVN có những vấn đề khách quan như thiếu nhân sự, thời gian tập trung ngắn, mặt sân xấu... nhưng đó là những vấn đề là thầy trò HLV Hữu Thắng buộc phải tìm cách khắc phục, vì đối thủ Afghanistan ở vòng loại Asian Cup sẽ chẳng cảm thông cho đối thủ.

Thôi thì mong là trước mặt truyền thông, HLV Hữu Thắng cười cho qua chuyện, còn trước các học trò, ông sẽ xắn tay áo lên và tìm cách để giải quyết vấn đề.

ĐTVN 1-1 Đài Bắc Trung Hoa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại