Phía sau câu nói "lạ đời" của HLV Hữu Thắng

Hải Bình |

Trong chia sẻ mới đây, HLV Hữu Thắng nói khá lạ rằng ông sợ khi ĐT Việt Nam chưa thua...

"Đừng đưa chúng tôi lên mây"

Trải qua 6 trận giao hữu cùng ĐTVN với thành tích 5 thắng 1 hòa, ngoài nụ cười thay lời cảm ơn truyền thông mỗi khi bước vào phòng họp báo, HLV Nguyễn Hữu Thắng khá kiệm lời khi nhận lời khen từ đồng nghiệp, phóng viên và từ chính đối thủ.

Từ Thống Nhất sau chiến thắng 5-2 trước CHDCND Triều Tiên, đến Mỹ Đình khi Công Phượng, Công Vinh và Văn Toàn tỏa sáng giúp ĐTVN ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Indonesia, ông thầy người Nghệ An luôn giấu cảm xúc vui mừng mỗi khi nhận được bất kỳ lời chúc mừng thắng trận từ ai đó.

"Những chiến thắng như thế này chỉ là bước khởi đầu cho hành trình chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là AFF Cup, thành công hay thất bại đó mới là thước đo cho chính xác cho những nỗ lực của chúng tôi.

Thắng trận tất nhiên ai cũng phải mừng. Tôi hy vọng truyền thông đừng đưa chúng tôi lên tận mây xanh", lời chia sẻ quen thuộc trong phòng họp báo của cựu trung vệ ĐTVN sau mỗi trận thắng cùng các học trò.

Phía sau câu nói lạ đời của HLV Hữu Thắng - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng chưa thua.

Giữ đôi chân trên mặt đất

Kinh nghiệm của những cựu binh như Công Vinh, Thành Lương kết hợp với sức trẻ của Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh giúp cho ĐTVN thời HLV Nguyễn Hữu Thắng có sự hòa quyện giữa "dòng máu trẻ" và "bạc già".

Tuy nhiên, khi nhận được câu hỏi rằng: Ai là ngôi sao sáng, người có tầm ảnh hưởng nhất trong lối chơi mà ông đang xây dựng cho ĐTVN? Vị thuyền trưởng sinh năm 1972 cho biết: "Tôi không xây dựng bất kỳ ngôi sao nào trong đội hình đang nắm quyền.

Sức mạnh tập thể, sự gắn kết của nguyên một khối, phát huy hết sức mạnh của cả một tập thể mới là điều tôi hướng tới".

Tiết chế cảm xúc, gạt sang một bên tất cả mọi lời khen nhưng ông Thắng cũng biết cách khích quân, dành lời khen cho tập thể hiện đang cùng ông có được thành tích bất bại trong hành trình chinh phục cúp vàng AFF Cup 2016.

"Điều tôi vui mừng nhất là các tuyển thủ chịu được sức ép khá tốt ở những trận đấu vừa qua. Đặc biệt, những khi bị đối thủ dẫn bàn trước cả đội không hề nao núng, họ vẫn bình tĩnh, nghe theo chỉ đạo của tôi để ngược dòng giành chiến thắng.

Vượt qua được áp lực khi bị thua trước, thể hiện được bãn lĩnh trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi tin sẽ cùng các học trò đi đến trận đấu cuối cùng tại AFF Cup 2016", HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ.

Phía sau câu nói lạ đời của HLV Hữu Thắng - Ảnh 2.

Các cầu thủ vẫn đang chơi hay, với tinh thần rất kiên cường.

Trong 6 trận đấu giao hữu vừa qua, khi đối đầu CHDCND Triều Tiên và Indonesia các tuyển thủ ĐTVN đều để cho đối phương vươn lên dẫn bàn trước: Để cho CHDCND Triều Tiên ghi bàn mở tỷ số 1-0, trong khi Indonesia hai lần vượt lên dẫn trước.

Thế nhưng, vượt qua khó khăn và áp lực thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đều ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng 5-2 và 3-2 trước hai đối thủ này.

Giao hữu: Việt Nam 3-2 Indonesia

Thắng nhiều nhưng vẫn lo

Giành thành tích bất bại trong hành trình chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam, thay vì vui mừng thì HLV Nguyễn Hữu Thắng lại khá lo lắng. Đơn giản bởi vì ông thầy xứ Nghệ sợ các học trò không kịp tỉnh giấc và rồi cứ mãi ngủ quên trên chiến thắng.

"Thật sự tôi khá lo lắng khi đến thời điểm này đội tuyển chưa thất bại. Cứ mãi chiến thắng, không thất bại đôi khi lại là điều không hay. Tôi mong các tuyển thủ cần phải xác định mục tiêu của mình vẫn là AFF Cup.

Phải nhanh chóng quên đi những chiến thắng thời gian qua. Bạn hãy cứ vui, cứ mơ về trận đấu nhưng khi tỉnh giấc tôi mong các bạn hãy ngay lập tức trở lại mặt đất. Vui và sướng sau giấc ngủ là đủ rổi", HLV Nguyễn Hữu Thắng dành lời khuyên cho các học trò.

Có lẽ, lo lắng của ông Thắng là hoàn toàn đúng. Thành công luôn có hoa hồng và chông gai, phải vượt qua gian khó mới đến được đỉnh vinh quang. Nhưng hiện tại Công Vinh và các học trò chỉ đang bước trên con đường trải đầy hoa hồng. Cần chút chông gai để ĐTVN mạnh mẽ hơn tại AFF Cup.

Đó là giải đấu mà Công Vinh cùng các đồng đội hy vọng sẽ khép lại một năm thành công của bóng đá Việt Nam, sau thành công của Futsal khi giành quyền vào tứ kết World Cup hay mới đây là tấm vé dự U20 World Cup 2017 của U19 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại