Vụ thanh niên bị giết: "Không ngờ em tôi bị sát hại lúc đang ngủ"

Hoàng Hải |

Trong lúc đang nằm ngủ trên giường, anh Bùi Văn Thắng bị một kẻ lạ mặt dùng vật cứng tấn công khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Nạn nhân hiền lành, chịu khó

Anh Bùi Văn Thắng (SN 1997, trú tại thôn Phán Thủy, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) được phát hiện bị thương nặng trên giường ngủ và tử vong trên đường đi cấp cứu vào sáng ngày 6/10.

Khoảng thời gian xảy ra vụ việc, một số người dân sinh sống gần khu vực phát hiện nam thanh niên cởi trần, mặc quần đùi đi xe đạp điện từ trong nhà nạn nhân ra ngoài đường.

Trao đổi với phóng viên về sự việc xảy ra trên địa bàn, ông Lương Văn Xuân – Trưởng thôn Phán Thủy, xã Song Mai cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ của công an huyện Kim Động và tỉnh Hưng Yên đang tích cực điều tra, làm rõ nghi can sát hại anh Thắng.


Người thân trong gia đình anh Thắng trao đổi với phóng viên.

Người thân trong gia đình anh Thắng trao đổi với phóng viên.

Ở địa phương, nạn nhân là một người hiền lành, ngoan ngoãn và rất chịu khó. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, anh Thắng đang học nấu ăn ở Hà Nội và mới về quê chiều ngày hôm trước (5/10).

Vào buổi tối ngày 5/10, anh Thắng cùng với một số nam thanh niên gần nhà đi uống nước. Đến khoảng 9h đêm, nạn nhân và bạn về quán bi a ở ngã 3 của thôn chơi sau đó lại tiếp tục uống rượu đến 11h đêm mới về nhà.

Buổi sáng hôm xảy ra vụ việc (6/10), mẹ anh Thắng là bà Đào Thị Tạo đi gặt lúa đổi công cho người họ hàng từ sáng sớm còn bố anh này (ông Bùi Văn Đốc) cũng đi công việc, chỉ còn lại một mình Thắng ở nhà nằm ngủ.


Cửa sổ nơi hàng xóm phát hiện anh Thắng có dấu hiệu bị co giật.

Cửa sổ nơi hàng xóm phát hiện anh Thắng có dấu hiệu bị co giật.

Khoảng 7h sáng, trong lúc ông Đào Văn T. (hàng xóm cạnh nhà nạn nhân) phơi quần áo ở sân nhà thì nghe thấy tiếng động mạnh như tiếng búa đập phát ra từ bên nhà cháu Thắng nhưng ông T. không để ý đến.

Khoảng mấy phút sau, ông T. nhìn qua cửa sổ thì thấy cháu Thắng giơ tay, chân lên có dấu hiệu co giật nên ông T. đi sang xem có chuyện gì.

Khi ra đến ngõ, ông T. thấy một nam thanh niên mặc quần đùi, cởi trần đi xe đạp điện từ trong nhà ông Đốc ra. Tuy nhiên, ông T. không để ý đến nam thanh niên này mà tiếp tục đi vào nhà cháu Thắng để kiểm tra.

Vào đến cửa hiên, thấy có vết máu nên ông T. liền đi vào giường chỗ cháu Thắng đang nằm nghỉ rổi lật chăn, gối ra kiểm tra thì phát hiện nạn nhân bị thương nặng ở vùng đầu.

Ngay sau đó, ông T. đã hô hoán bà con hàng xóm và đưa cháu Thắng đi viện”, ông Lương Văn Xuân cho biết. Trong sáng ngày 7/10, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đã tổ chức lễ tang cho nạn nhân.

"Không ngờ em tôi bị sát hại lúc đang ngủ say"

Trước sự ra đi quá đột ngột của em trai, chị Bùi Thị Xuân (SN 1995, chị gái nạn nhân) và gia đình cũng như bà con hàng xóm vô cùng bàng hoàng, đau đớn và không dám tin vào sự thật.

“Tôi không tin em trai mình lại chết một cách oan uổng như vậy. Mới chiều hôm trước, nó về nhà thấy gia đình đổ một đống thóc to ở sân còn bê vào trong buồng vậy mà bây giờ đã không còn ở đây nữa.

Giá như đau ốm, bệnh tật còn được chăm sóc thì không nói đây em tôi lại bị người ta sát hại một cách dã man. Mà thằng bé có gây thù, chuốc oán với ai đâu chứ”, chưa kịp dứt câu chị Xuân nói không nên lời.


Chị Bùi Thị Xuân (SN 1995, chị gái nạn nhân - PV)

Chị Bùi Thị Xuân (SN 1995, chị gái nạn nhân - PV)

Sau một hồi trấn tĩnh, chị Xuân cho biết, sau khi học hết cấp 3, em trai mình lên Hà Nội làm và mới đi học nấu ăn được một tuần.

Trước khi xảy ra sự việc, anh Thắng không có thù hằn với ai và cũng không quan hệ chơi bời với những thanh niên nghịch ngợm khác trong xã.

"Buổi tối hôm trước, em trai tôi đi chơi và uống rượu với mấy anh em ở gần nhà đến 11h đêm thì về. Khi về nhà, mọi người trong gia đình đã ngủ say nên em tôi ngủ ở dưới nền.

Đến buổi sáng, khi mẹ tôi dậy để đi gặt đổi công cho người trong họ, thấy Thắng ngủ dưới nền nhà nên gọi dậy và bảo lên giường ngủ. Sau đó, em tôi lên giường ngủ tiếp còn tôi và mọi người trong gia đình đều đi làm.

Khoảng 8h sáng, tôi nhận được tin báo em tôi bị người ta sát hại mà chân tay bủn rủn, trời đất quay cuồng. Không ngờ em tôi bị sát hại lúc đang ngủ say…”, chị Xuân buồn rầu cho biết.

Chiều ngày 7/10, Đại tá Đỗ Đình Hào – Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nghi can gây ra việc trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại