Vụ án "phi công trẻ" chồm lên người, cướp nhẫn 7 tỷ của nữ đại gia

Nguyễn Song |

Theo cáo trạng, Tony chồm lên người nữ đại gia để giằng chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ đồng nhưng "phi công trẻ" khai đó là do ghen tuông nên 2 người xô xát.

Cuộc giằng co trong xe ô tô

Phạm Châu Tony (SN 1988, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú huyện Củ Chi, TP.HCM) được biết đến là một "cây kéo vàng" nổi tiếng ở TP HCM có mối quan hệ tình cảm với một nữ đại gia sở hữu hệ thống spa ở nhiều tỉnh thành.

Ngày 8/7/2013, nữ đại gia L.T.K.H. (SN 1967, ở quận 2, TPHCM) lái xe ô tô đến bến xe buýt chợ Bến Thành, TP HCM để đón người tình trẻ về quận 2 ăn tối.

Trong lúc ăn uống, thanh niên trẻ nói với bà H. chuyện mình sắp đi làm ăn xa và muốn vay tiền nhưng nữ đại gia không đồng ý nên 2 người xảy ra to tiếng.

Sau khi ăn xong, khoảng 21h, bà H. và Tony tiếp tục chạy xe ô tô về nhưng đến đường ngã 3 đường vào khu dân cư  Eden (phường Thảo Điền, quận 2), thì xảy ra xô xát.

Tony bất ngờ đạp chân phanh của làm chiếc xe dừng lại. Theo cáo buộc thì nam thanh niên này chồm người sang ghế lái, dùng tay ấn bà H. vào ghế sau đó định chiếm đoạt chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ đồng người tình đang đeo trên tay.

Bà H. nhanh tay hạ kính xe và kêu cứu thì bị Tony dùng tay bịt miệng, đấm vào mặt, giằng co tay.

Nghe tiếng hô cướp, bảo vệ khu dân cư Eden đã chạy đến xem tình hình thì bị Tony quát lên và đuổi đi nên một bảo vệ đã gọi điện thoại cho công an.

Trong lúc giằng co với Tony, bà H. với tay mở được cánh cửa và lao ra ngoài nhưng bị vấp ngã nên Tony đuổi kịp lao đến vật người tình ra đường.

Đối tượng tiếp tục cắn vào tai, giật tóc người tình để giằng chiếc nhẫn tiền tỷ nhưng nạn nhân vùng dậy chạy thoát.

Không lấy được nhẫn, Tony quay lại xe ô tô lúc túi xách nạn nhân định lấy gì đó thì bị bà H. quay lại giằng khỏi tay bỏ chạy vào chốt bảo vệ.

Phạm Châu Tony và bà H lúc còn mặn nồng.
Phạm Châu Tony và bà H lúc còn mặn nồng (Ảnh: Vietnamnet)

Nhìn thấy 2 chiếc điện thoại của người tình ở đó, Tony cầm đi đến cầu Ông Hóa trốn rồi bị công an bắt tại đây cùng tang vật.

Ghen tuông xô xát chứ không cướp tài sản?

Ban đầu, Tony nhận mọi tội tại cơ quan công an nhưng sau đó lại kêu oan và cho rằng mình không cướp tài sản mà chỉ là giằng co, xô xát trong lúc ghen tuông.

Tony khai rằng trước khi xảy ra vụ việc, bà H. thông báo có người tình mới và còn quay lại cảnh ân ái nên 2 người xảy ra cãi vã.

Hành động lấy 2 chiếc điện thoại di động trị giá 400 ngàn đồng của người tình chỉ là để điều tra thông tin "tình địch".

Một nhân chứng là người quen của cả bà H. và Tony cho biết khi xảy ra sự việc, anh ta có đến gặp bà H. tại nhà và nghe bà nói rằng Tony đánh chứ không nhắc đến việc Tony muốn cướp chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ đồng.

Ngày 16/1, TAND TP HCM đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử Phạm Châu Tony về tội “cướp tài sản” với khung hình phạt từ 18 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, sau đó HĐXX đã trả hồ sơ để làm rõ một số điểm chưa rõ của vụ án.

Theo thông tin ngày 10/6 trên trang Vietnamnet, cơ quan tố tụng cho rằng chưa đủ cơ sở xác định Phạm Châu Tony cướp nhẫn kim cương của bà H. nên hành vi cướp giật của Tony được loại trừ.

VKSND quận 2 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang tòa cùng cấp, đề nghị truy tố Tony về hành vi cướp 2 chiếc điện thoại di động của bà H, trị giá 410.000 đồng. Phạm Châu Tony đối diện với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại