Nghi phạm giết chú rể sau đêm tân hôn đưa áo dính máu cho mẹ giặt

Nguyễn Song (TH) |

Theo ông Phòng, sáng hôm xảy ra án mạng, nghi phạm giết chú rể đã về nhà thay đồ, bỏ chiếc áo len dính máu cho mẹ giặt rồi đi đám cưới nhưng sau đó bỏ trốn.

Vết máu, con dao lộ diện nghi can giết chú rể sau đêm tân hôn

Những thông tin ban đầu về nghi phạm giết chú rể sau đêm tân hôn

Điều kì lạ quanh cái chết của chú rể sau đêm tân hôn

Hải Phòng: Chú rể bị sát hại dã man trong phòng tân hôn

Thông tin trên GĐ&XH, hiện Công an Tp. Hải Phòng đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan tới cái chết của anh Nguyễn Tất Long (SN 1985, thôn Đống An, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) gồm: Nguyễn Tất L. (30 tuổi) và Nguyễn Tất P. (32 tuổi, anh trai L, trú cùng xã).

Ông Nguyễn Tất Lương - bố đẻ anh Long cho biết, cả 2 đối tượng đều có mối quan hệ họ hàng với gia đình.

Một nguồn tin cho biết, nghi phạm P. đã bị bắt tại Quảng Ninh. Nghi phạm L. bị bắt giữ tại nhà riêng vào khoảng 22h tối 31/1 và liên tục khóc kêu oan rằng không liên quan tới cái chết của anh Long.

Vợ của đối tượng cho biết, tối hôm trước khi xảy ra vụ việc (30/1), L. đưa vợ con đi uống cà phê đến khoảng 21h về nhà thì có bạn đến rủ đi chơi ở thôn Bắc (xã Thủy Đường). Đến khoảng 7h sáng hôm sau, P - anh trai L. có gọi điện nhờ ra đầm cá ở cánh đồng Đống An đón về.

Sau khi về nhà, P. tắm rửa rồi nói đi đám cưới rồi không thấy về nhà nữa.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng thương tâm (Ảnh: Trọng Đức/NLĐ)
Căn nhà xảy ra vụ án mạng thương tâm (Ảnh: Trọng Đức/NLĐ)

Điều đặc biệt là L. lại đang dùng chiếc điện thoại iPhone 4 của nạn nhân Long. Tuy nhiên, vợ nghi phạm L. giải thích đó là chiếc điện thoại mà anh chồng cầm về. Khi ra khỏi nhà, chồng chị đã cầm nhầm rồi tới đám cưới định đổi lại nhưng không thấy P. đâu nữa.

Theo người dân địa phương, P. là con cả trong gia đình có 3 anh em trai. Mặc dù đều có vợ và 2 con, cuộc sống gia đình khó khăn nhưng cả 2 đối tượng đều ham mê cờ bạc. P. đang làm công nhân tại một khu công nghiệp ở huyện Thủy Nguyên.

Ông Nguyễn Tất Phòng (trưởng thôn Bấc 2, xã Thủy Đường) cho biết trên Người lao động, sáng hôm xảy ra án mạng, P. điện thoại bảo L. chở về nhà tắm rửa, đưa chiếc áo len có dính máu cho mẹ giặt rồi bỏ trốn.

Theo bà Nguyễn Thị Hương (cô ruột của nạn nhân) nhận định đây có thể là một vụ giết người cướp tài sản vì căn phòng cưới có dấu hiệu bị xáo trộn, hung thủ định chiếm đoạt tài sản nhưng do bị phát hiện nên đã bỏ chạy.

Trước đó, tại hiện trường vụ án mạng, vết máu được xác định là của hung thủ kéo dài từ đường ống nước xuống đất. Ngay trong sáng 1/2, cơ quan điều tra đã lần theo vết máu từ nhà nạn nhân thì đã tìm thấy một con dao cắm trên một gò đất, bên cạnh có 1 đôi găng tay.

Đêm trước khi xảy ra vụ án, gia đình cho biết có một nhóm bạn của anh Long đến chơi. Gia đình anh Long có mất một con dao, nhiều khả năng đây chính là con dao hung thủ đã dùng sát hại nạn nhân.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại Công an Tp. Hải Phòng chưa công bố danh tính 2 nghi phạm trên.

Khoảng 6h sáng ngày 31/1, chị Mến (SN 1987, vợ nạn nhân Nguyễn Tất Long) dậy quét dọn nhà, nấu ăn sáng cho chồng mới cưới thì đột nhiên nghe tiếng động lạ ở phòng ngủ tầng 2.

Chị Mến chạy lên thì thấy máu chảy ra, cửa chốt bên trong, gọi không thấy chồng thưa nên vội sang nhà ông Nguyễn Tất Hãn - chú ruột anh Long cầu cứu.

Khi mọi người chạy sang mở cửa thì bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nằm trên vũng máu, cổ bị cắt bằng một vật sắt nhọn.

Khi kiểm tra tài sản, lực lượng chức năng và người nhà xác nhận mất 1 chiếc điện thoại iPhone của nạn nhân. Tiền mừng đám cưới vợ chồng anh Long đều gửi bên nhà cô ruột nên không bị thiệt hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại