Điều kì lạ quanh cái chết của chú rể sau đêm tân hôn

Nguyễn Huệ |

Theo đánh giá của một số người thân, hung thủ sát hại chú rể sau đêm tân hôn có thể để cướp tài sản. Tuy nhiên, tài sản của gia đình ban đầu được xác nhận không bị mất mát.

Hải Phòng: Chú rể bị sát hại dã man trong phòng tân hôn

Những giọt nước mắt xé lòng

Ngồi trong nhà ông Nguyễn Tất Hãn - bác ruột anh Long, chị Mến (SN 1987, vợ nạn nhân Nguyễn Tất Long, SN 1985, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng) quặn thắt từng cơn đau.

Từ sau khi chứng kiến cái chết thương tâm của chồng ngay sau đêm tân hôn và những vết máu loang khắp phòng ngủ, chị Mến ngất lên ngất xuống nhiều giờ.

“Sữa không ăn, sâm không ngậm, bưng bát cháo vào nó cũng gạt đi và chỉ khóc rồi đòi sang nhà, nơi thi thể chồng đang nằm đó” – bà N.T. Hương (cô ruột của anh Long) chia sẻ.

Rất đông người có mặt tại khu vực nhà anh Long - chú rể bị sát hại ngay sau đêm tân hôn.
Rất đông người có mặt tại khu vực nhà anh Long - chú rể bị sát hại ngay sau đêm tân hôn.

Chị Mến gần như lúc tỉnh lúc mê: “Ga cũng có máu à, đệm cũng có máu à cô…?” – những câu hỏi của chị Mến khiến ai ngồi đó cũng không cầm được nước mắt thương cho cô gái trẻ vừa lên xe hoa đã phải đeo tang chồng.

Ngay sau khi nghe hung tin, bà Hương đã vội vã từ Thanh Hóa quay trở lại Hải Phòng. Suốt 5 tiếng đồng hồ ngồi trên xe mà bà như người mất hồn bởi chưa tin vào sự thật khi mới hôm qua cả gia đình còn vui vẻ trong đám cưới cháu trai.

Chị Mến (ngồi giữa) khóc ngất trước vụ thảm sát xảy tới với chồng mới cưới.
Chị Mến (ngồi giữa) khóc ngất trước vụ thảm sát xảy tới với chồng mới cưới.

“Bà nội của Long bị đột quỵ và phải nằm viện. Ngày cưới Long, chúng tôi phải xin cho bà về tham dự đám cưới đứa cháu nội.

Sáng nay thấy ở quanh nhà đông người, chúng tôi chỉ dám nói dối bà là có đám ăn hỏi đột xuất ở làng. Nghĩ mà đau lòng lắm. Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi chứng kiến một vụ thảm án như thế này, lại rơi vào đúng gia đình mình những ngày giáp Tết” – bà Hương nói.

Cũng theo thông tin từ bà Hương, hiện tại cả mẹ vợ và mẹ đẻ của anh Long đều đang được cấp cứu ở bệnh viện. Thậm chí mẹ vợ anh Long huyết áp cao và không truyền được nước vào cơ thể.

Những nghi vấn quanh vụ trọng án

Là người thứ 2 có mặt tại hiện trường vụ án mạng “Chú rể bị sát hại dã man trong phòng tân hôn”, ông Nguyễn Tất Hãn đặt ra nghi vấn, đây có thể là một vụ giết người cướp của.

Tuy nhiên, điều kì lạ là, theo người thân của chị Mến, toàn bộ trang sức, tiền của chị Mến và anh Long đều không mất gì. Người thân của nạn nhân đang không biết vì sao hung thủ lại ra tay tàn độc như vậy.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Long.
Ngôi nhà của vợ chồng anh Long.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, chị Mến dậy quét dọn nhà cửa và lo nấu ăn cho chồng mới cưới thì nghe tiếng động lạ ở phòng ngủ trên tầng 2.

Khi chị chạy lên thì nhìn thấy máu chảy ra, cửa phòng chốt từ bên trong. Tiếng gọi tên chồng của chị không được ai đáp lại.

Sau khi gọi được bác Hãn cùng một vài người thân sang phá khóa thì trước mắt người vợ trẻ là thi thể anh Long trong tư thế nằm ngửa trên vũng máu, cổ bị cắt bằng một vật sắc nhọn. Máu chảy khắp nhà, cả trên ga đệm.

Lực lượng chức năng và người nhà cũng đã tiến hành tìm hung khí xung quanh khu vực gây án nhưng chưa có kết quả.

Theo thông tin chia sẻ thêm từ ông Hãn, khoảng 4h sáng ngày 31/01, những người đi chợ đêm qua nhà anh Long có nhìn thấy 2 xe máy dựng ngay dưới cổng.

Bản thân hai vợ chồng anh Long, vào tối hôm cưới có xuống nhà bố mẹ vợ mãi tối muộn mới về.

Được biết, anh Long là tài xế xe tải chở vật liệu xây dựng, tính tình hòa đồng, hiền lành. Anh và chị Mến yêu nhau được hơn 1 năm thì tiến tới hôn nhân. Chị Mến cũng được đánh giá là người ngoan ngoãn, chịu khó và cư xử lễ độ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an Tp. Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an Tp. Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của nhân chứng cũng như dấu vân chân, vân tay của nhân chứng. Bàn chân của chị Mến vẫn còn nguyên vết máu khô khi chị bước chân vào phòng ngủ, nơi chồng mình bị sát hại.

Theo ông Hãn, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vết máu từ cửa phòng tầng 2 lên đến tầng 3 men theo đường ống dẫn nước xuống dưới đất.

Theo nguyện vọng của bố nạn nhân, thi thể anh Nguyễn Tất Long sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà theo nghi lễ địa phương.

Những thông tin ban đầu về nghi phạm giết chú rể sau đêm tân hôn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại