Khởi tố, bắt tạm giam gã hàng xóm hành hạ bé trai trong khách sạn

Ngọc Tú |

Công an TP Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sơn, kẻ hành hạ dã man bé trai 14 tuổi trong khách sạn vào ngày 16/9 vừa qua.

Sáng 6/10, tin từ thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, ngụ phường Hà Huy Tập, TP Vinh) về tội “cố ý gây thương tích”.

Sơn chính là đối tượng đã hành hạ cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, ngụ xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh) trong khách sạn Hoàng Anh 1 vào ngày 16/9 vừa qua. Kết quả giám định thương tật của cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An) là 17%.

Khi nhân viên khách sạn phát hiện, Cháu Tú bị nhốt trong phòng kín với nhiều thương tích trên người.

Khi nhân viên khách sạn phát hiện, Cháu Tú bị nhốt trong phòng kín với nhiều thương tích trên người.

“Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và căn cứ kết quả trưng cầu hội đồng giám định pháp y tỷ lệ thương tật cháu Tú là 17%, chúng tôi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Sơn về tội cố ý gây thương tích”, thượng tá Thắng nói.

Phẫn nộ: Bé trai bị gã hàng xóm đánh đập dã man trong khách sạn Phẫn nộ: Bé trai bị gã hàng xóm đánh đập dã man trong khách sạn

Biết gã hàng xóm đưa con mình đi, nhưng vì nghĩ đi chơi như mọi lần nên gia đình không tìm kiếm. 1 tháng sau, gia đình mới biết con mình bị hành hạ dã man trong khách sạn gần nhà.

Như trước đó đã đưa tin, ngày 16/9/2014, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (đóng tại xã Nghi Phú, TP Vinh) phát hiện 1 bé trai bị nhốt trong phòng của khách sạn này với nhiều vết thương tích trên người. Lập tức, phía khách sạn đã thông báo sự việc đến chính quyền địa phương, công an đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Anh Tú, con của vợ chồng an Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi) và chị Trần Thị Giang. Nghi can bắt nhốt cháu Tú trong khách sạn là Nguyễn Thanh Sơn, người hàng xóm thuê trọ gần nhà gia đình nạn nhân.

Sau 10 ngày điều tra, truy bắt, ngày 25/9, Nguyễn Thanh Sơn đã bị công an TP Vinh bắt khi y vừa bước xuống trên 1 chiếc taxi.

Sau 10 ngày điều tra, truy bắt, ngày 25/9, Nguyễn Thanh Sơn đã bị công an TP Vinh bắt khi y vừa bước xuống trên 1 chiếc taxi.

Theo anh Sỹ (bố nạn nhân Tú) cho hay, trước đó 1 tháng, ngày 16/8 vừa qua, Sơn đã đưa cháu Tú đi chơi. Vì trước đó Sơn đã nhiều lần đưa Tú đi khách sạn chơi nên gia đình cũng không lo lắng lắm. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, thấy Sơn vẫn chưa đưa Tú về nên gia đình gặng hỏi thì Sơn chỉ trả lời Tú vẫn khỏe và béo lên. Ngày 16/9, gia đình gặng hỏi thì Sơn mới cho biết, hiện cháu Tú đang ở 1 mình trên khách sạn Hoàng Anh 1 và nhờ gia đình đến đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an TP Vinh đã lập tức vào cuộc điều tra làm rõ. Đến ngày 25/9, đối tượng Sơn đã bị công an TP Vinh phục bắt trên đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Bến Thủy, TP Vinh), khi y vừa bước xuống trên 1 chiếc taxi.

Nghi can hành hạ bé trai trong khách sạn nhắn gì cho mẹ bị hại? Nghi can hành hạ bé trai trong khách sạn nhắn gì cho mẹ bị hại?

“Mấy hôm nữa em nhận tiền từ phương xa gửi về em đến gặp chị và cháu. Đối với Tú, mãi mãi em coi như là con và sẽ nuôi cháu hết đời này” - nghi can Sơn nhắn.

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hành vi hành hạ cháu Tú trong khách sạn. Theo đó, Sơn khai sau nhiều ngày đưa cháu Tú đi chơi ở các khách sạn trên địa bàn TP Vinh. Khoảng 21g ngày 13/9, Sơn đưa cháu Tú về khách sạn Hoàng Anh 1 (xã Nghi Phú) để ở. Tối 15/9, Sơn đi về khách sạn thấy Tú nằm và đi vệ sinh bẩn ra giường. Quá tức giận, Sơn đã dùng tay và rút thắt lưng đánh đập nhiều phát vào người, mặt khiến cháu Tú bị thương ở nhiều vùng trên cơ thể. Sau đó, Sơn lại đưa Tú vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho Tú thì phát hiện vùng hậu môn của cháu bị lở loét do vệ sinh bẩn.

Cháu Tú hiện đã được xuất viện về nhà nhưng các vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Đặc biệt, tinh thần cháu Tú vẫn còn hoảng loạn sau nhiều ngày xảy ra sự việc kinh hoàng trên.

Cháu Tú hiện đã được xuất viện về nhà nhưng các vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Đặc biệt, tinh thần cháu Tú vẫn còn hoảng loạn sau nhiều ngày xảy ra sự việc kinh hoàng trên.

Hiện tại, sức khỏe của cháu Tú đã dần dần hồi phục. Tuy nhiên, các vết thương vẫn còn bị lở loét, chảy máu. Đặc biệt, tinh thần của cháu Tú vẫn còn bị hoảng loạn, sợ hãi sau nhiều ngày sự việc xảy ra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để cử lý đối tượng Sơn ra trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại