Nghi can hành hạ bé trai trong khách sạn nhắn gì cho mẹ bị hại?

Ngọc Tú |

“Mấy hôm nữa em nhận tiền từ phương xa gửi về em đến gặp chị và cháu. Đối với Tú, mãi mãi em coi như là con và sẽ nuôi cháu hết đời này” - nghi can Sơn nhắn.

Ngày 24/9, sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, hiện tại sức khỏe của cháu Tú đã có tiến triển hơn nhiều. Theo anh Nguyễn Văn Sỹ - bố em Tú - cho biết, hiện tại Tú đã có thể ăn được cháo và uống sữa, các vết thương da cháy ở mặt đã lên da non. Tuy nhiên các vết thương ở vùng sinh môn vẫn còn lở loét và đang dần hồi phục lại. Mặc dù ban ngày Tú chơi ngoan nhưng đêm đến Tú vẫn hay bị giật mình và la ó như bị ám ảnh kinh hoàng 1 điều gì vừa xảy ra với cháu.

Cũng theo anh Sỹ, sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thanh Sơn đã trốn khỏi địa phương và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.Tuy nhiên, đến trưa 23/9, Sơn đã bất ngờ nhắn tin về máy điện thoại cho mẹ cháu Tú là chị Trần Thị Giang với nội dung phủ nhận việc mình đã đánh cháu Tú.

Sau nhiều ngày điều trị, hiện tại sức khỏe của cháu Tú có tiến triển hơn nhiều. Tuy nhiên, ban đêm Tú vẫn hay giật mình và la ó như kinh hãi 1 điều gì đó.

Sau nhiều ngày điều trị, hiện tại sức khỏe của cháu Tú có tiến triển hơn nhiều. Tuy nhiên, ban đêm Tú vẫn hay giật mình và la ó như kinh hãi 1 điều gì đó.

Từ 11h trưa 23/9 đến 24h đêm cùng ngày, Sơn đã nhắn về cho chị Giang 5 tin nhắn với nội dung rất dài. Trong những tin nhắn này, Sơn cho rằng mình không đánh cháu Tú và việc đánh cháu Tú hay không chính chị Giang cũng thừa hiểu được điều này. “Chị à, em có đánh cháu hay không thì chính chị thừa hiểu điều đó. Em nói thề trước từ khi nuôi cháu đến giờ mới tát cháu 4 cái. Còn anh chị mà nghĩ em như vậy thì em buồn lắm. Em cho cháu những cái mà trên đời này không có một ai có thể cho cháu được” - tin nhắn mà Sơn đã gửi vào máy chị Giang.

Trong 1 tin nhắn khác, Sơn trình bày việc mình đang rất khổ tâm vì khi chuyện này được đăng trên báo, người yêu của Sơn biết nên đã giận và bỏ Sơn đi. Sơn cho biết, hiện tại mình không có tiền nên chưa thể về được. Khi nào có tiền, Sơn sẽ mang tiền về qua gặp chị và cháu Tú. Cũng trong nội dung tin nhắn này, Sơn khẳng định mình mãi mãi coi Tú là con và sẽ nuôi cháu đến hết đời này. “Mấy hôm nữa em nhận tiền từ phương xa gửi về em đến gặp chị và cháu. Đối với Tú, mãi mãi em coi như là con và sẽ nuôi cháu hết đời này” - trích tin nhắn của Sơn.

Tin nhắn mà Sơn đã nhắn tin về máy điện thoại của chị Giang với nội dung phủ nhận việc mình đánh cháu Tú.

Tin nhắn mà Sơn đã nhắn tin về máy điện thoại của chị Giang với nội dung phủ nhận việc mình đánh cháu Tú.

Ngoài những nội dung trên, Sơn còn nhắn tin về trách gia đình, trách anh Sỹ đã phụ công 1 năm người này nuôi dưỡng cháu Tú: “Anh Sỹ, em cưu mang con anh, trái lại giờ cả nước biết em là người như vậy. Như vậy mà anh cũng để báo viết. Em nghĩ công của em nuôi cháu gần một năm trời cũng lớn lắm đấy. Còn anh một vì chuyện cháu Tú mà đổ cho em, sau này anh ân hận cả đời không nguôi".

Theo chị Giang, khi nhận được những tin nhắn này của Sơn, chị rất buồn và đau lòng. Chị cũng đã trả lời lại tin nhắn và hỏi vì sao Sơn đánh cháu Tú, rồi khuyên Sơn về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, Sơn vẫn phủ nhận việc mình đánh cháu Tú và nói mình chưa thể về được vì lý do đang nợ 1 số tiền lớn của chị Thoa (tên thật là Soa - PV) gần xóm trọ chứ không phải vì sợ điều gì. Cuối mỗi tin nhắn, Sơn lại nói mình “khổ tâm lắm” và cho rằng đây sẽ là những dòng tin nhắn cuối cùng cho đến khi Sơn quay về.

Phòng trọ nơi Nguyễn Thanh Sơn ở sát cạnh nhà cháu Tú. Hiện tại Sơn đã chuyển đi và bỏ trốn.

Phòng trọ nơi Nguyễn Thanh Sơn ở sát cạnh nhà cháu Tú. Hiện tại Sơn đã bỏ trốn.

Trao đổi với PV vào chiều 24/9, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết: Sau khi nhận được thông tin Sơn nhắn tin về cho gia đình thì chúng tôi đã tiếp nhận thông tin và xác minh người này đã dùng số điện thoại mới để nhắn về. Hiện tại, cơ quan điều tra đang ráo riết truy bắt Nguyễn Thanh Sơn. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang truy tìm tài xế taxi đã chở Sơn khỏi khách sạn để củng cố hồ sơ vụ án.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 16/9 vừa qua, cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) được nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (đóng trên địa bàn xã Nghi Phú) phát hiện trên phòng của khách sạn này với nhiều thương tích đầy mình. Nghi can bắt cóc cháu Tú và nhốt trong khách sạn được xác định là Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An), người hàng xóm gần nhà nạn nhân. 

Một tin nhắn khác mà Sơn đã nhắn tin cho chị Giang với nội dung sẽ xem Tú như là con và hứa khi nào có tiền sẽ đến gặp chị Giang cùng cháu Tú.

Một tin nhắn khác mà Sơn đã nhắn tin cho chị Giang với nội dung sẽ xem Tú như là con và hứa khi nào có tiền sẽ đến gặp chị Giang cùng cháu Tú.

Ngay sau khi phát hiện Tú trong tình trạng trên, nhân viên khách sạn đã lập tức thông báo đến công an địa phương, đồng thời nhanh chóng đưa cháu Tú đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nghệ An. 

Ngoài những tin nhắn trên, Sơn còn nhắn tin với nội dung trách móc anh Sỹ (bố cháu Tú) khi đã phủ nhận công nuôi dưỡng của Sơn đối với cháu Tú 1 năm trời.

Ngoài những tin nhắn trên, Sơn còn nhắn tin với nội dung trách móc anh Sỹ (bố cháu Tú) khi đã phủ nhận công nuôi dưỡng của Sơn đối với cháu Tú 1 năm trời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại